thethaovanhoa.vn

Leverkusen lên nhì bảng: Điểm tựa Vidal

25/01/2011 11:40 GMT+7

Leverkusen đè bẹp Gladbach, vươn lên nhì bảng, và Gonzalo Castro với một cú đúp là cái tên được nhắc đến nhiều nhất.

(TT&VH) - Leverkusen đè bẹp Gladbach, vươn lên nhì bảng, và Gonzalo Castro với một cú đúp là cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Tuy nhiên, với việc cùng Simon Rolfes kiểm soát được hoàn toàn tuyến giữa cùng hai pha kiến tạo cho Castro, công của Arturo Vidal cũng không hề nhỏ. Phút cuối cùng của hiệp 1, tiền vệ người Chile tạt bóng chính xác để Castro đánh đầu thành bàn rồi gần 30 phút sau có đường chuyền thông minh, xuyên thủng hàng phòng ngự đội chủ nhà, tạo điều kiện cho đồng đội ấn định tỷ số.

Arturo Vidal, điểm tựa của Bayer Leverkusen, Ảnh Getty

Hai đường chuyền thành bàn trong trận gặp Gladbach đã nâng tổng số pha kiến tạo của Vidal lên con số 8. Như vậy, cầu thủ người Chile đang là chân chuyền số 2 của Bundesliga, chỉ kém thành tích của người Christian Tiffert 1 pha kiến tạo. Tuy nhiên, Vidal lại hơn hẳn cầu thủ của Kaiserslautern ở khả năng dứt điểm. Tiffert hiện mới ghi được 1 bàn trong khi Vidal đã nổ súng tới 8 lần, ngang bằng với Lucas Barrios, chân sút hàng đầu của Dortmund. Vidal vốn là một tiền vệ đánh chặn, nên chứng kiến những bước tiến vượt bậc của cầu thủ này trong việc kiến tạo cũng như ghi bàn, không ít người sẽ phải ngạc nhiên.

Không chỉ xuất sắc hơn về mặt chuyên môn, tính cách của tiền vệ 23 tuổi này cũng đã có những sự thay đổi tích cực. Trong những mùa giải trước, Vidal nổi tiếng như một hung thần với lối chơi nhiệt tình, không ngại va chạm. Thế nên trong 3 mùa trước, cầu thủ này đã phải nhận tới 30 thẻ vàng. Thế nhưng kể từ đầu mùa giải đến giờ, Vidal gần như đã lột xác hoàn toàn. Vẫn nhiệt tình, di chuyển như một con thoi nhưng tiền vệ người Chile giờ khôn ngoan hơn, tránh được những pha va chạm không cần thiết, mới chỉ phải nhận 1 thẻ vàng.

Chuyển đến Leverkusen năm 2007 từ Colo Colo với giá 11 triệu euro, Vidal nhanh chóng trở thành một trụ cột ở BayArena dù ở đây có những tiền vệ tên tuổi như Simon Rolfes, Renato Augusto hay Toni Kroos (trước đây). Trong hơn 3 mùa giải thi đấu cho đội bóng của hãng dược Bayer, tiền vệ 23 tuổi này đã ra sân 103 trận ở Bundesliga và gần như tất cả các trận đấu ở cúp Quốc gia lẫn Europa League. Nếu Vidal tiếp tục chơi với phong độ tuyệt vời như lúc này, cơ hội để lão tướng Michael Ballack được ra sân là không nhiều.

Hàng phòng ngự và tiền đạo của Leverkusen có khá nhiều tên tuổi nhưng thi đấu khá thất thường. Vì vậy, vai trò của tuyến giữa, nhất là những cầu thủ di chuyển như con thoi, hỗ trợ cả tấn công lẫn phòng ngự như Vidal, càng trở nên quan trọng. Leverkusen hiện đã leo lên ngôi nhì bảng và chỉ còn kém Dortmund 11 điểm. Liệu Vidal có làm điểm tựa để các đồng đội tiến lên, chiếm lấy ngôi đầu của đối thủ cùng vùng Ruhr?

Lật đổ Dortmund?

Trong trận đấu đầu tiên của mùa giải, Leverkusen đã đánh bại Dortmudn 2-0 ngay tại sân của đối thủ. Tuy nhiên, ngay vòng sau, đoàn quân của HLV Jupp Heynckes đã sảy chân, để Gladbach đánh bại 3-6. Trong khi đó, thầy trò HLV Juergen Klopp đã có những bước tiến vượt bậc, xô đổ hết kỷ lục này đến kỷ lục khác. Trong trận đầu tiên của lượt về diễn ra tuần trước, Leverkusen đã bị Dortmund đánh bại 1-3 tại sân nhà BayArena. Nhưng đến tuần này, trong khi Leverkusen đã trở lại mạnh mẽ, đánh bại Gladbach 3-1 thì Dortmund lại bất ngờ để Stuttgart cầm chân. Liệu đội bóng của HLV Heynckes có đi theo được vòng quay may mắn của Dortmund ở lượt đi để lật đổ đối thủ, giành chức vô địch vào cuối mùa giải?

T.K.A

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN