Đã sinh sống và nhập quốc tịch Việt Nam từ nhiều năm nay, cái Tết của chàng rể ngoại Kesley cũng rất thuần Việt như bao gia đình VN khác.
(TT&VH) - Đã sinh sống và nhập quốc tịch Việt Nam từ nhiều năm nay, cái Tết của chàng rể ngoại Kesley cũng rất thuần Việt như bao gia đình VN khác. Tổ ấm bé nhỏ hiện có chính là hậu phương vững chắc để truyền cảm hứng ghi bàn cho sát thủ có cái tên thân mật là “Két” này.
Động lực gia đình
Tính từ ngày Kesley trở thành một thương hiệu trong làng BĐVN (cách đây đã 6 năm), CĐV chỉ quan tâm đến bề nổi của chàng rể VN, đó là những bàn thắng và điệu “santo” trên sân cỏ, nhưng đằng sau cách ăn mừng bàn thắng có vẻ hào nhoáng đó là một tổ ấm bé nhỏ với vỏn vẹn 3 nhân khẩu. Chính sự bình dị của gia đình là đòn bẩy tinh thần không nhỏ để giúp Kesley duy trì phong độ của một trong những tiền đạo xuất sắc bậc nhất V-League
“Ông xã “Két” (tên thân mật của Kesley) sống tình cảm và rất có trách nhiệm với gia đình”, đó là niềm tự hào của vợ Kesley khi nhận xét về người chồng ngoại quốc của mình. Bà xã Lệ Lộc của “Két” hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, có nhiều thời gian để chăm sóc cho mái ấm bé nhỏ của mình hơn, trong khi “Két” dù gần nhà cũng phải ở tập trung cùng đồng đội. Bà xã của “Két” rất tâm lý, nên mỗi khi chồng về nhà, đều nấu những món ăn để bồi dưỡng thêm cho “Két”. Món ăn mà “Két” “thích” nhất là thịt kho tàu đều có trong thực đơn ở những lần anh về thăm nhà. Cuộc sống luôn có nhiều đổi thay, buộc mỗi người phải nhanh chóng thích nghi với môi trường mới (mùa bóng này, “Két” đã chuyển từ B.BD sang SG.XT), riêng đối với ngày Tết, cũng như bao gia đình khác, cách đón Tết theo phong tục VN truyền thống vẫn được duy trì trong tổ ấm của “Két”. Một cây mai để trang hoàng cho ngày Tết đặt giữa phòng khách. Có bận đến mấy, bà xã Lệ Lộc cũng phải lo đủ mâm ngũ quả, mứt Tết, bánh chưng bánh tét để có một không khí Xuân như bao nhà. Tết Tân Mão 2011 sẽ là cái Tết thứ 6 mà “Két” ăn Tết ở VN, và là cái Tết thứ 4 anh được hưởng không khí gia đình đầm ấm này.

6 năm qua, Kesley vẫn duy trì được khả năng của một tiền đạo hàng đầu VN nhờ động lực từ gia đình. Ảnh: Đức Đồng
“Nhập gia tùy tục”, thâm niên ăn cơm VN lâu nay đã khiến chàng trai Brazil ngày nào giờ đã rất thuần Việt. Trước giao thừa, bố mẹ vợ sẽ gắn những phong bao tiền để chuẩn bị mừng tuổi lên cây mai.Vào thời khắc chuyển giao giữa năm mới và năm cũ, sau khi hoàn thành lễ cúng rước ông bà, “Két” cùng người thân quây quần bên chiếc bàn nhỏ để làm công việc ưa thích như mọi năm: chúc Tết cả nhà và hưởng “lộc”. Chàng rể Việt ấn tượng nhất với phong tục “lì xì” của người Việt Nam: “Truyền thống ăn Tết ở hai nước hoàn toàn khác nhau. Nhưng, không khí ngày xuân dù ở VN hay quê hương Brazil đều mang hương vị rất đặc biệt, vì người thân được tề tựu đông đủ. Tuy nhiên, ở VN tôi nhận được những phong bao “lì xì” gọi là mừng tuổi mà Brazil không có”.
Về phần bia rượu, “Vua phá lưới V-League 2005” tỏ ra “dị ứng” với khoản này, dù đó là ngày thường hay dịp lễ lộc, nên ngày Tết cũng không là ngoại lệ. “Không cần phá sức cho những thú vui không có ích cho nghề nghiệp như thế”, “Két” tỏ ra rất chuyên nghiệp trong cả cách sinh hoạt ngoài đời thường. Với “Két”, việc làm đầu tiên anh nghĩ đến khi không tập trung cùng CLB là trở về nhà để chơi đùa với cậu con trai kháu khỉnh. Bé Kelvin dù chỉ gần 2 tuổi nhưng, đã bộc lộ niềm đam mê rất đặc biệt với trái bóng. Biết được sở thích của con, “Két” cũng chuẩn bị một quả bóng da mới tinh để làm quà.
Đời cầu thủ với “Két” cũng lắm trắc trở, có những giai đoạn stress nặng nề nhưng, gia đình là một động lực không nhỏ để “Két” vượt qua khó khăn. Điều đó cũng lý giải vì sao suốt 6 năm qua, Két vẫn duy trì được khả năng sát thủ của một tiền đạo hàng đầu VN.
Điều ước giản dị năm Tân Mão
Năm Tân Mão 2011, tổ ấm bé nhỏ của “Két” hứa hẹn sẽ đông vui hơn vì có thêm nhân khẩu (bà xã Lệ Lộc của Két đang mang thai bé thứ 2). Chỉ có những dịp Tết, vợ chồng “Két” mới có thời gian tề tựu đông đủ, để thưởng thức niềm vui quây quần và thư giãn sau 1 năm tất bật. Dự định năm nay của họ là 1 chuyến xuất ngoại sang công viên Walt Disney ở Hong Kong hoặc tận hưởng không khí ở một bãi biển nào đó ở VN.
Khi được hỏi về điều ước trong năm mới, Kesley bày tỏ: “Mong ước của riêng tôi là mọi việc đều mới, sẽ duy trì được phong độ cao, thi đấu hết khả năng để cống hiến cho đội bóng mới đạt thành tích tốt nhất. Với tôi, gia đình rất quan trọng và hy vọng năm tới, tôi sẽ có nhiều thời gian chăm sóc tổ ấm của mình hơn nữa”.
Đối với “Két”, VN đã là quê hương thứ hai từ nhiều năm qua. Lấy vợ và nhập quốc tịch VN, “Két” cũng ý thức trách nhiệm của mình với quê hương. Chàng rể VN vừa bước sang tuổi 29, thời điểm chín nhất trong sự nghiệp bóng banh. Mong muốn làm gì đó cho BĐVN vẫn còn rất thôi thúc. Đất nước VN, mảnh đất đã làm nên tên tuổi tiền đạo Kesley, với những con người thân thiện khiến cầu thủ này đã có ý định gắn bó hẳn nơi đây, chứ không còn muốn về lại Brazil như thuở ban đầu.
Nhưng đó vẫn là chuyện của thì tương lai, tạm gác lại những toan tính thường ngày sang một bên, cùng chúc cho tiền đạo này những ngày du xuân thật ý nghĩa. Mùa bóng tới, các CĐV yêu bóng đá VN sẽ lại được thưởng thức thêm những cú “santo” điêu luyện từ đôi chân samba này trên các sân cỏ cả nước.
Việt Hòa