thethaovanhoa.vn

Ông chủ Newcastle nướng 1 triệu bảng tại...sòng bạc

24/01/2011 13:25 GMT+7

Chỉ sau một đêm “dạo chơi” ở casino, ông chủ của Newcastle United đã “nướng” hết 1 triệu bảng.

(TT&VH Online) - Chỉ sau một đêm “dạo chơi” ở casino, ông chủ của Newcastle United đã “nướng” hết gần 1 triệu bảng.

Cuối tuần qua, ông chủ của CLB Newcastle, Mike Ashley cùng với HLV Andy Pardew và Giám đốc điều hành Derek Llambias đã kéo nhau đến vui chơi tại Aspers Casino. “Bộ ba” có mặt vào khoảng 11h đêm và nhanh chóng tham gia vào các trò chơi ở đây.

Sành sỏi trong việc cờ bạc, Ashley tỏ ra rất tự tin. Ban đầu, nhà tỷ phú này may mắn thắng liên tiếp và thu về 130.000 bảng. “Sau khi bỏ túi 130.00 bảng, ông ấy tạm nghỉ và tới quán bar gọi đồ uống. Ông ấy đã bỏ lại 100.000 tại bàn chơi bài và chỉ cầm 30.000 bảng”, một nguồn tin cho hay.

Mike Ashley- Ảnh Getty
Nhưng vận may không song hành với Ashley quá lâu. “Mike trở lại với cuộc chơi vào lúc 2 giờ sáng. Thoạt đầu, ông ta cũng thắng được một chút nhưng về cuối, Ashley càng đánh càng thua. Chỉ 10 phút sau khi bắt đầu, Mike đã mất đi 30.000 bảng.” Thua nhiều, Ashley bắt đầu “nóng mặt” đánh to hơn hòng gỡ gạc. Nhưng thay vì lấy lại thêm được chút nào, Ashley còn thua thảm hại hơn. Đến tận 4 giờ sáng, cả nhóm đã phải tay không ra về khi nướng hết 970.000 bảng trong một đêm.

Dù mất nhiều như vậy nhưng ông Mike tỏ ra không mấy hối tiếc. Nhà tỷ phú này vẫn tươi cười rời khỏi sòng bạc và không quên boa cho người chia bài thêm 700 bảng, một việc mà chỉ những người thắng cuộc mới làm.

Việc Ashley, hay những người khác trong CLB đến sòng bạc là điều bình thường, nhưng thua quá nhiều tiền trong một đêm như vậy thì thật khác thường. Trong quá trình chơi bài, Ashley đã uống rất nhiều và không quên cụng ly cùng bạn bè của mình”, một nguồn tin khác bày tỏ trên tờ The Sun (Anh).

Đây không phải là lần đầu tiên tỷ phú người Anh "ném tiền qua cửa sổ". Hồi năm 2008, Mike đã khiến dư luận xứ sở sương mù kinh ngạc khi thua 5 triệu bảng tại sòng bạc Softi. Trước đó, Mike Ashley cũng gây “sốc” khi cùng bạn bè bay sang New York bằng máy bay riêng. Trong vòng 3 giờ đồng hồ, tỷ phú trong ngành bán lẻ đồ thể thao này đã bỏ ra 125.000 bảng để "thư giãn" và đáng nói là việc Ashley đã mua hơn 100 chai champagne rồi tự tắm mình từ đầu đến chân.

Ashley mua lại Newcastle United vào mùa Hè 2007 với giá 137  triệu bảng. Với tài sản ước tính lên tới 1.9 tỉ bảng, ông được xếp vào vị trí thứ 25 trong danh sách 100 người đàn ông giàu nhất ở Anh.

Khánh Đan (Tổng hợp)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN