thethaovanhoa.vn

Gladbach - Leverkusen 1-3: Ballack tái xuất

24/01/2011 11:47 GMT+7

Mất hơn 4 tháng để chữa trị vết thương ở đầu gối, cuối cùng thì Michael Ballack cũng đã có thể thi đấu trở lại trong màu áo Leverkusen.

(TT&VH)- Mất hơn 4 tháng để chữa trị vết thương ở đầu gối, cuối cùng thì Michael Ballack cũng đã có thể thi đấu trở lại trong màu áo Leverkusen. Ở chuyến làm khách của Leverkusen trên sân Gladbach, Ballack được huấn luyện viên Jupp Heynckes tung vào sân ở phút 56, thay cho tiền vệ Sidney Sam.

Ballck đã trở lại- Ảnh Getty
Thời điểm Ballack vào sân, Leverkusen đã dẫn trước đối thủ 2 bàn sau những pha lập công của Michael Kaldec và Gonzalo Castro ở cuối hiệp 1. Phút 37, hậu vệ cánh trái Kadlec tung ra cú sút phạt hàng rào đẹp mắt, mở tỷ số trạn đấu. Đến phút 45, Castro đánh đầu “xỏ kim” thủ môn Christofer Heimeroth sau đường tạt bóng chuẩn xác của Arturo Vidal.

Trong tình thế nằm quyền kiểm soát trận đấu và dẫn trước khá sâu, sự xuất hiện của Ballack không mang lại nhiều thay đổi nơi hàng tiền vệ của Leverkusen. Thậm chí, phút 65 trung vệ Martin Stranzl còn trừng phạt sự lơi lỏng của hàng thủ đội nhà bằng một cú “nã đại bác” từ bên ngoài vòng cấm. Tuy nhiên, những gì mà Gladbach làm được cũng chỉ có vậy. Việc thiếu vắng tiền đạo Raul Bobadilla vì án treo giò và chân sút Igor de Camaro dính chấn thương nặng vào đầu hiệp 2 đã ảnh hưởng khá nhiều đến khả năng chống chọi của Gladbach trước đối thủ mạnh hơn.

Đến phút 73, lại là bộ đôi Vidal - Castro phối hợp để mang về bàn thứ 3 cho Leverkusen. Trong tình thế 6 chống 3, hàng thủ của Gladbach đã phạm sai lầm khi bẫy việt vị, Vidal chuyền bóng để Castro thoát xuống và dễ dàng bấm bóng qua người thủ môn Heimeroth. Thắng trận này, Leverkusen đã vượt qua Hannover để leo lên ngôi nhì bảng, kém Dortmund 11 điểm. Bại trận, Gladbach vẫn chôn chân ở vị trí “đội sổ”.

Hà Minh Chi    

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN