Với 22 điểm, Bologna chưa lâm nguy ở Serie A. Nhưng đội bóng từng giành 7 chức vô địch Serie A này thực sự đang hấp hối.
(TT&VH) - Với 22 điểm, Bologna chưa lâm nguy ở Serie A. Đáng nhẽ họ còn đang đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng thay vì thứ 16 như hiện tại, nếu không bị trừ 3 điểm oan ức. Nhưng đội bóng từng giành 7 chức vô địch Serie A này thực sự đang hấp hối.
![]() Tương lai nào chờ Bologna?, Ảnh Getty |
Đúng thời điểm này cách đây một năm, nữ chủ tịch Francesca Menarini bắt đầu rao bán Bologna. Sự việc này diễn ra chỉ vài tháng sau khi Bologna kỷ niệm 100 năm ngày thành lập (tháng 10/2009). Lý do của những sự bán chác luôn nằm ở vấn đề khó khăn tài chính, bất chấp Menarini phân bua rằng một phụ nữ không thích hợp cho vai trò chủ tịch một CLB bóng đá. Vào tháng 6/2010, Bologna được bán cho Sergio Porcedda, một nhà đầu tư ít tên tuổi đến từ Sardegna.
Nhưng đó chính là thời điểm Bologna khánh kiệt ngân sách. Họ không thể trả nổi tiền thuế trong hai tháng 5 và 6/2010, dẫn tới hệ quả bị trừ 1 điểm ở Serie A hôm 2/12/2010. Porcedda nhanh chóng bó gối. Bologna thậm chí còn nợ lương của các cầu thủ và ban huấn luyện, theo các tiết lộ trước đây, từ tháng 6 đến tháng 10/2010. Khoản nợ này họ cũng không trả nổi theo yêu cầu của Cơ quan giám sát tài chính và chống phá sản của LĐBĐ Italia (COVISOC), dẫn đến việc bị trừ thêm 2 điểm nữa ở Serie A hôm 13/1 vừa qua. Chính vì không thể trả nổi tiền, Porcedda phải bán Bologna cho Massimo Zanetti hôm 16/12/2010, chỉ một ngày trước hạn báo cáo tài chính lên COVISOC.
Lễ ra mắt của Zanetti tại Bologna diễn ra hôm 23/12, tính đến ngày ông từ chức, 20/1, là chưa đầy một tháng. Điều đó có nghĩa gì? Rất đơn giản: Zanetti cũng không có tiền. Theo giới truyền thông, Bologna sẽ hoặc phải lo liệu khoảng 7-8 triệu euro trong vài tuần tới để thanh toán các khoản nợ, hoặc họ sẽ bị xác định là không đảm bảo khả năng tài chính để hoạt động và bị buộc phải tuyên bố phá sản. Cái giá phải trả đã được biết trước, là bị giải thể và bị giáng xuống hạng nghiệp dư, như những gì mà hàng loạt đội bóng có tên tuổi như Fiorentina, Napoli, Perugia, Ancona, Messina… đã phải trải qua trong một thập niên qua.
Sau khi Zanetti và cộng sự “rút êm”, người ta thấy rằng dường như có một màn kịch đã được dựng lên ở Bologna suốt một năm qua, mà trong đó Porcedda hay Zanetti chỉ là các diễn viên chính. Việc Bologna thay đổi chủ sở hữu chỉ nhằm mục đích đánh lừa COVISOC, tạo ra một cái cớ để hợp thức hóa việc trì hoãn kê khai tài chính, qua đó kéo dài sự tồn tại của đội một cách “thực vật”. Sự việc Bologna bầu ra vị chủ tịch mới Marco Pavignani, người chỉ nắm có 5% cổ phiếu của đội bóng này, càng khiến giả thiết nói trên thêm thuyết phục. Rồi đây, sẽ đến lượt Pavignani từ chức, hoặc tìm mọi cách đẩy quả bóng sang chân kẻ khác.
Trong bối cảnh đó, sự tồn vong của họ ở Serie A liệu còn có ý nghĩa gì nữa? Đòi hỏi thầy trò HLV Malesani phải hy sinh vì một tương lai chưa thấy lối thoát, trong khi chính họ phải uống nước lã ra sân, là điều vô lý nhất trên đời.
Dự đoán: 1-2
|
Đối đầu Serie A: 57 trận ở Renato Dall’Ara, Bologna thắng 32 trận, hòa 14, thua Lazio 11 trận. Lực lượng: Bologna đủ quân. Lazio vắng Matuzalem, Rocchi, Meghni, Garrido, Bresciano (chấn thương). Đội hình dự kiến: Bologna: Viviano – Moras, Britos, Portanova, Rubin – Perez, Mudingayi, Della Rocca – Ekdal – Ramirez, Di Vaio Lazio: Muslera – Scaloni, Dias, Biava, Radu – Brocchi, Ledesma, Mauri – Hernanes – Floccari, Zarate |
B.V