thethaovanhoa.vn

Nhộn nhịp mũ áo, thưa thớt cá chép

23/01/2011 14:47 GMT+7

Còn vài ngày nữa là ông Táo về trời (23 tháng Chạp). Các khu phố bán đồ mã, vàng mã đã rất đông người mua kẻ bán.

(TT&VH) - Còn vài ngày nữa là ông Táo về trời (23 tháng Chạp). Các khu phố bán đồ mã, vàng mã đã rất đông người mua kẻ bán. Tại TP.HCM, để có một bộ đồ gọi là “tàm tạm” cho ông Táo chầu trời cũng phải mất ngót nghét hơn 200 ngàn đồng. Trong khi đó, ở Hà Nội thì rẻ hơn chút ít.

Việc trang bị quần áo, ngựa xe cho ông Táo về bẩm báo Ngọc Hoàng đang làm cho người trần gian phải đắn đo, suy tính mấy ngày qua. Tại TP.HCM thị trường đồ lễ cho ông Táo đã khởi động rất sớm so với mọi năm và giá cả đã tăng từ 20% đến 30%.

Đồ cho ông Táo tăng giá

Có mặt tại các điểm bán đồ mã, nhang đèn có tiếng tại TP.HCM như chợ Bình Tây, Nguyễn Thị Nhỏ, Hải Thượng Lãn Ông, Chu Văn An (quận 6), chợ Thiếc (quận 11)... trong những ngày này, khách hàng ra vào tấp nập, một chủ cửa hàng nhang đèn trên đường Chu Văn An cho biết: “Đồ lễ để ông Táo về trời là 3 nón mão, 3 bộ quần áo, 3 đôi giày, 3 con cá chép. Nếu không có cá chép thì có thể mua ngựa để các ông “bay” về trời. Mỗi ngày doanh thu của tiệm khoảng 10 triệu đồng, còn đồ lễ thì đủ loại cho nhà nghèo và nhà giàu”.

Hiện một bộ quần áo cùng với nón mão, loại nhỏ thì giá 70 ngàn đồng, cá chép thì từ 100 đến 120 ngàn đồng/bộ và ngựa thì có giá từ 30 ngàn đồng đến 170 ngàn đồng, tùy kích cỡ. Ngoài ra, tiền vàng để làm “lộ phí” cho ông Táo và đốt xuống cho người cõi âm cũng mắc hơn so với năm ngoái từ 1.000 đến 2.000 đồng/xấp. Năm nay chạy theo cơn sốt vàng, những cơ sở sản xuất đồ mã năm nay ngoài những vòng, dây chuyền vàng thì cũng đua theo bằng các sản phẩm mới như thỏi vàng, hũ vàng giá khoảng 150 nghìn đồng/sản phẩm.

Cửa hàng bán đồ mã trên đường Hải Thượng Lãn Ông, Q.6 ,TP.HCM những ngày này luôn tấp nập

Nhân dịp ông Táo về chầu trời cũng được xem là ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán. Do vậy, nhiều gia đình còn tổ chức lễ cuối năm, đốt tiền vàng, xe cộ, điện thoại và các phương tiện sinh hoạt cho những người cõi âm. Chính vì vậy, các ông bà chủ cửa hàng nhang đèn, đồ mã trưng bày các loại ô tô, xe máy, nhà cửa... và “vẽ” đủ đường “tâm linh” cho người trần gian. Tại một số cửa hàng đồ mã tại chợ Bình Tây bày biện các loại xe ô tô mang đủ loại nhãn hiệu như: Mercedes, Toyota... cho đến quần áo, nón mũ, điện thoại di động.

Xem ra Tết sắp tới, một số lượng tiền thật đem đi “đốt” không phải là ít.

Hà Nội: Hàng mã nội “thắng” hàng ngoại

Chị Nguyễn Phương Nga, bán hàng mã cho biết: hàng mã chủ yếu nhập từ làng tranh Đông Hồ, xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh.

Đây là nơi sản xuất quen thuộc, phân phối chủ yếu hàng mã cho các chợ tại Hà Nội. Từ tháng 11 bắt đầu mùa cao điểm, các xe tải từ Hà Nội đều về đây nhập hàng. Mấy trăm hộ dân ở đây, nhà nào cũng làm các sản phẩm hàng mã, từ tiền, vàng mã, cá chép, quần áo mũ ông Công ông Táo đến đồ mã “đời mới” như điện thoại, ti vi, tủ lạnh, máy bay, xe hơi, nhà lầu...

Chị Nga “bật mí”, hàng mã mới nhìn tưởng giống nhau tất nhưng thực ra có 2 loại, hàng cao cấp và hàng chợ. Hàng cao cấp được làm tỉ mỉ, tạo hình công phu, sắc nét chứ không dúm dó, lòe loẹt chỉ mang tính tượng trưng như hàng chợ. Những hàng cao cấp có giá thành gấp rưỡi đến gấp đôi hàng chợ.

Bán cá chép rong trên phố Hàng Mã
Theo những người buôn bán hàng mã, riêng mặt hàng này, trước đây cũng có một số người nhập hàng Trung Quốc, chủ yếu là tiền âm phủ giả polymer, các đồ mã “đời mới” như điện thoại, xe hơi, xe máy, nhà lầu... Tuy nhiên, theo các tiểu thương, hàng Trung Quốc tuy đẹp nhưng nhanh chóng biến mất, vì nhiều chi tiết bằng nhựa phế phẩm, có nhiều hóa chất nên khi đốt rất khét và có khí độc hại. Vì thế, hiện nay vàng mã chủ yếu do các làng nghề trong nước sản xuất.

Đặc biệt, các mặt hàng đồ mã “đời mới” không thấy bày bán ở các cửa hàng, mà được người bán “cất kho”, chỉ khi khách hỏi mua loại gì, chủ hàng mới mang ra, loại gì cũng có.

Phố Hàng Mã đang bước vào những ngày cao điểm mua bán đồ mã cúng ông Công, ông Táo và cúng Tết Nguyên đán. Người mua bán lúc nào cũng nhộn nhịp từ sáng đến khuya. Năm nay, giá vàng mã cúng ông Táo chỉ tăng chút ít, một bộ vàng mã hoàn chỉnh gồm cả mũ, áo, giày, cá chép giấy từ 100 đến 130 nghìn đồng, tùy kích cỡ, tăng khoảng 20 nghìn đồng so với năm trước. Mũ quan dùng cúng đêm Giao thừa giá 50 nghìn đồng/chiếc, nếu làm cầu kỳ, nhiều giấy ánh vàng, bạc khoảng 70 nghìn.

Cá chép còn ngại rét

Riêng mặt hàng cá chép, “phương tiện” để táo quân chầu trời năm nay chưa được bày bán vì trời rét. Dạo một vòng qua các chợ Thành Công, chợ Mơ, Phùng Khoang, Nhân Chính mới thấy lác đác có một vài người bán cá chép đỏ.

Chị Nguyễn Thị Lý, bán cá tại chợ Phùng Khoang cho biết, năm nay trời lạnh, nên phải “găm” hàng, người bán cá đều đã đặt tiền mua tại ao rồi, nhưng sát ngày 22 âm lịch mới bán rộ. Trời lạnh, bày bán sớm ít người mua mà cá dễ chết. Theo chị Lý, có 3 loại cá chép trong lễ cúng ông Công, ông Táo là chép đỏ, vàng và trắng. Năm nay, giá cá chép cũng không tăng là bao so với trước, cá chép trắng từ 8 đến 10 nghìn một con nhỏ, chép vàng từ 10 đến 15 nghìn, chép đỏ đắt nhất từ 15 đến 20 nghìn đồng.

Tuy các chợ chưa bày bán nhiều, nhưng trên nhiều tuyến phố, nhiều người bán rong đã bắt đầu đưa cá chép đến chào bán từng nhà.

Anh Đức - Phương Linh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN