thethaovanhoa.vn

Khai vị nhạt

23/01/2011 12:10 GMT+7

Sau hơn 4 tháng, V-League, “bữa tiệc” của bóng đá VN, mới trở lại trên các sân cỏ cả nước, song nếu coi lượt trận khai mạc là tiệc khai vị thì hôm qua khán giả chỉ được thưởng thức một món khá nhạt.

(TT&VH) - Sau hơn 4 tháng, V-League, “bữa tiệc” của bóng đá VN, mới trở lại trên các sân cỏ cả nước, song nếu coi lượt trận khai mạc là tiệc khai vị thì hôm qua khán giả chỉ được thưởng thức một món khá nhạt.

Sân Hàng Đẫy hay sân Thống Nhất vẫn vắng hoe vắng hoắt như mọi khi, còn có tiếng là chảo lửa số một V-League như sân Lạch Tray cũng có rất nhiều chỗ trống. Lý do trời lạnh hay không khí Tết nhất chỉ là một phần, bởi lướt qua diễn biến các sân chiều qua thì thấy việc nhiều khán giả lựa chọn ở nhà để theo dõi bóng đá qua truyền hình là hoàn toàn chính xác.

ĐKVĐ HN.T&T chơi như mơ ngủ trước HP.HN và chỉ thắng trận may mắn ở những giây cuối cùng nhờ một bàn thắng theo kiểu “cho không biếu không”, còn “thiếu gia” Navibank SG dù tung ra nguyên cả dải “thiên hà” trị giá hàng chục tỷ đồng nhưng thi đấu rất nhạt nhoà, chẳng khác hình ảnh của họ thời còn “hàn vi”. Trong hoàn cảnh ấy, việc Thanh Hoá bứt lên dẫn đầu bảng xếp hạng nhờ chiến thắng 3 sao trước HN.ACB đúng là chuyện cười không nổi, bởi không ai nghĩ từ cuộc chạm trán giữa 2 ứng viên sáng giá nhất cho 2 vé xuống hạng lại nảy ra đội bóng xuất sắc nhất của vòng 1 V-League 2011, trong khi hàng loạt cái tên được kỳ vọng như B.BD, HN.T&T hay Navibank SG lại gây thất vọng nặng nề. Thôi thì đành tự giải thích rằng vạn sự khởi đầu nan, các đội bóng chưa thực sự nóng máy, mà thời tiết cũng không thuận lợi nên không khí ở các sân mới nhạt thế, còn từ vòng sau chắc tình hình cũng sẽ khác, bởi năm nào V-League chẳng vậy, hiếm khi nào hấp dẫn ngay từ chặng mở màn.

Giang Huy
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN