Người đến ắt có kẻ đi, và người đi ắt phải có kẻ thay thế. Đó là một nguyên tắc trong chuyển nhượng. Việc Darren Bent cập bến Aston Villa đã tạo ra một hiệu ứng domino về mặt nhân sự đối với các đội bóng có liên quan.
(TT&VH) - Người đến ắt có kẻ đi, và người đi ắt phải có kẻ thay thế. Đó là một nguyên tắc trong chuyển nhượng. Việc Darren Bent cập bến Aston Villa đã tạo ra một hiệu ứng domino về mặt nhân sự đối với các đội bóng có liên quan.
Ngay sau khi Bent dứt áo ra đi, Steve Bruce đã bắt đầu cuộc tìm kiếm người thay thế anh ở sân Ánh sáng. Ở thời điểm hiện tại, chiến lược gia này khá an tâm về Asamoah Gyan, nhưng vẫn cần một người đá cặp tương xứng đối với anh. Danny Welbeck, chân sút trẻ mượn từ Man Utd từng chơi khá hay, nhưng mới đây anh vừa phẫu thuật đầu gối và sẽ phải nghỉ chừng 8 tuần. Trong khi đó, Fraizer Campbell lại có phong độ không tốt.
![]() Bent mang tới một hiệu ứng domino ở Premier League - Ảnh Getty |
Và hiệu ứng domino đã tiếp tục diễn ra ở Stoke bởi họ cần có người thay thế cho Fuller. Đó là John Carew, một chân sút có thể hình tương tự (1m91) và cũng rất giàu kinh nghiệm. Lão tướng người Na Uy thi đấu khá tệ khi chưa có một bàn thắng nào cho Villa sau 14 trận tại mùa giải này (11 tại Premier League), và đội chủ sân Villa Park đã quyết định cho Stoke mượn cho đến hè. Sự ra đi của Carew cũng một phần xuất phát từ Darren Bent, tân binh của Aston Villa. Houllier không bỏ ra 24 triệu bảng chỉ để sắm một chân sút dự bị, và dĩ nhiên Carew không thể cạnh tranh được Bent, Agbonlahor, hay Heskey.
Cũng liên quan đến chuyển nhượng của Aston Villa, tiền vệ Stephen Ireland đang chuẩn bị khăn gói ngược trở lại phương Bắc, nhưng không phải tái hồi Man City mà là gia nhập Newcastle theo bản hợp đồng cho mượn. Là một phần trong bản hợp đồng mà Man City mua James Milner (được định giá 8 triệu bảng), Ireland đã không tìm được chỗ đứng của mình ở Villa Park. Anh đá 6 trận cho đội bóng mới và không hề được sử dụng kể từ đầu tháng 12 do mâu thuẫn với HLV Gerard Houllier.
Bolton và Celtic cũng rất muốn có Ireland, nhưng hai đội bóng này lại không kham nổi mức lương hiện tại của anh, và Newcastle đã đứng ra mượn tiền vệ này. Tại St James Park, Ireland sẽ tái ngộ một đồng đội cũ, "ngựa chứng" Joey Barton.