Cùng với Duy Khanh, Được Em, phát tiết muộn nhất nhưng được xem là sáng giá nhất của bóng đá Đồng Tháp, giờ khoác áo Navibank.SG, sẽ có một trận đấu khó khăn, khi đứng ở bên kia chiến tuyến với đội bóng quê hương.
(TT&VH) - Cùng với Duy Khanh, Được Em, cầu thủ cùng thế hệ 85 – 86, phát tiết muộn nhất nhưng được xem là sáng giá nhất của bóng đá Đồng Tháp, giờ khoác áo Navibank.SG, sẽ có một trận đấu khó khăn, khi đứng ở bên kia chiến tuyến với đội bóng quê hương.
Được Em vẫn được ví như cầu thủ “lười chạy nhất V-League” và bây giờ vẫn thế. Cảm giác thi đấu cạnh Được Em luôn rất khó chịu. Nhưng, Được Em vốn dĩ đã thế và Navibank.SG phải chấp nhận điều đó, khi đã trải thảm đỏ mời cầu thủ này về (bằng bản hợp đồng trị giá 5 tỷ/3 năm, và Được Em nhận 4,2 tỷ đồng sau thuế và sau “phế”). Nếu như trong màu áo TĐCS.ĐT, tiền vệ thuận chân trái này có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, miễn là hiệu quả, thì trong màu áo mới, Được Em phải phục vụ lối chơi chung của đội bóng. Đó cũng là vấn đề với HLV Mai Đức Chung và cộng sự.
Về cơ bản, Được Em và Duy Khanh là những cầu thủ có tố chất. Trong khi Được Em đã đôi lần được gọi lên ĐT, thì Duy Khanh cũng chứng minh sự tiến bộ trong 2 mùa giải gần đây, khi được trao cơ hội đá chính. Thể lực sung mãn, sự tự tin, Khanh có thể sẽ rất có ích cho tuyến giữa của Navibank.SG, khi Trường Giang và Tài Em đều đã xuống sức. Nhưng, bản lĩnh thi đấu là vấn đề rất lớn với Duy Khanh. Chiếc thẻ đỏ trong trận đấu ở vòng 1/8 Cúp QG mới đây với HN T&T là một bài học cho Khanh. Rõ ràng Khanh cần thời gian, để tôi luyện và để nâng tầm năng lực chơi bóng.
Một trải nghiệm thú vị trong nghề, khi người Đồng Tháp đối đầu với người Đồng Tháp, trong một trận đấu có ý nghĩa. Hẳn Được Em và Duy Khanh, muốn hét lên rằng, việc TĐCS.ĐT không sẵn sàng một cơ chế để giữ chân họ là sai lầm lớn. Nhưng, điều đó lúc này cũng không quan trọng nữa, bởi cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn. Bóng đá Đồng Tháp Mười có thể đã và sẽ mất đi rất nhiều tài năng, nhưng “cô Tấm” không bao giờ chết. Ngược lại, những người ra đi phải đảm bảo rằng, họ xứng đáng với đồng tiền bát gạo mà đội bóng mới đã bỏ ra. Đây là sức ép vô hình.
Một trận bóng mang bao điều đáng chờ đợi.
H.A.T