Theo quan niệm của người phương Đông, màn khởi đầu luôn có ý nghĩa cực kỳ quan trọng với kết quả của một quá trình.
(TT&VH) - Theo quan niệm của người phương Đông, màn khởi đầu luôn có ý nghĩa cực kỳ quan trọng với kết quả của một quá trình. Đã thế, lượt trận khai mạc V-League 2011 lại diễn ra sát Tết nên chắc chắn chẳng có đội bóng nào muốn đón nhận kết quả bất lợi để phải khoá sổ năm cũ với nỗi lo trĩu nặng.
Không hẹn mà gặp, cả 7 cặp đấu mở màn của V-League 2011 đều khá cân bằng, không có đội nào tỏ ra vượt trội đến mức áp đảo so với đối phương, nên việc có được khởi đầu thuận lợi hay không hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí chủ quan của từng đội bóng. Tuy nhiên, trong bóng đá người ta vẫn nói “Đường dài mới biết ngựa hay”, nên kết quả một vài trận đấu đầu tiên của giải chưa nói lên nhiều điều.
Đây là thông lệ không chỉ có tại V-League mà còn thấy ở rất nhiều nơi trên thế giới. Bởi thế, nếu chẳng may đội bóng nào có kết quả kém mong muốn ở loạt trận chiều nay thì đấy cũng chưa phải là thảm hoạ, vì họ vẫn còn rất nhiều thời gian phía trước để sửa sai. Không có một ứng viên nào, dù là cho chức vô địch hay vé xuống hạng, lại lộ diện ngay từ những vòng đấu đầu tiên, nên có thể coi 2 lượt trận đầu tiên của V-League 2011 chỉ như là cữ dợt nhẹ của các đội bóng, và kịch tính chỉ thực sự bắt đầu từ sau kỳ nghỉ Tết Tân Mão.
Bản thân VFF dường như cũng ý thức được điều này nên đã nới rộng thời hạn khoá sổ danh sách đăng ký cầu thủ cho tới vòng 3, quy định được cho là nhằm tạo cơ hội cho các đội bóng có cơ hội sửa sai nếu như nảy sinh trục trặc ở giai đoạn “đề-pa”.
Giang Huy