Mùng 2 Tết, tôi đến thăm Thắng. Sân nhà Thắng rộng, có 2 chiếc xe con đỗ. Biết Thắng có khách nhưng tôi vẫn cứ vào.
(TT&VH cuối tuần) - Mùng 2 Tết, tôi đến thăm Thắng.
Sân nhà Thắng rộng, có 2 chiếc xe con đỗ. Biết Thắng có khách nhưng tôi vẫn cứ vào. Khách là người đàn ông tuổi ngoài 40, ăn mặc chải chuốt, ngoại hình trông khá hấp dẫn, đặc biệt tiếng nói luôn giữ độ vừa phải, hơi thầm thì, cứ như dân tình báo. Có lẽ chuyện đã hết nên người đó và Thắng bắt tay nhau rất chặt rồi chia tay trong sự lưu luyến của chủ nhà.
Khách đi rồi, Thắng nói với tôi:
-“Cò” đấy, không có anh ấy mình đâu được như hôm nay. Tết năm ngoái mình vẫn tay không, nhà cửa cũng tuềnh toàng. Nay thì lên đời hết. Xe con nhé, ti vi 42 “in” nhé, đồ nội thất cũng toàn đồ xịn... Cậu hãy mừng cho mình đi. Năm nay đúng là năm con… cò. Đại hỷ, đại hỷ.
Tôi cãi lại:
- Năm Tân Mão, năm con mèo chứ.
- Mão với mọi người nhưng… Cò với mình. Nào làm ly rượu ngoại chúc mừng năm mới. Mình chúc cậu dồi dào sức khỏe, làm ăn phát tài bằng năm, bằng mười năm ngoái.
Tôi cũng chúc lại:
- Chúc cậu cứ “đại hỷ”, “đại hỷ” trong cuộc sống cũng như trên cầu trường. Mùa giải năm ngoái cậu chơi rất tốt nên gặt hái đủ thứ cũng xứng đáng thôi.
- Đúng là mình chơi tốt nhưng nếu không có cò Thịnh thì mình cũng chỉ hơn năm trước tí chút. Ngồi xuống đây mình nói cho mà nghe. Cò Thịnh gặp mình và nói: “Cậu xứng đáng được hưởng vinh hoa, phú quý. Tôi sẽ biến cậu thành… thiên nga nhưng với nguyên tắc “hai bên cùng có lợi”. Rồi anh ấy nói rõ cách làm cho mình hiểu. “Có mấy đội bóng đang muốn có cậu. Cậu cứ nghe tớ, ai bảo cậu là hám tiền, phụ tình quê hương cũng cứ mặc kệ. Hợp đồng còn ràng buộc cứ để tớ lo. Giá của cậu 2-3 tỷ đúng không. Tôi sẽ biến nó thành 9 tỷ”. Mình còn thấy anh ấy bảo cầu thủ ở Anh cũng thế.
Anh cò này quả là bậc cao thủ trong nghề. Anh ấy rỉ tai liền lúc mấy đội, đưa tôi lên báo, lại đánh hơi đúng ông bầu của đội “Bách Thắng” đang có bao nhiêu mà không biết “hợp thức hóa” thế nào. Giá quả đúng 9 tỷ thật. Nhưng tớ nhận có 5 tỷ thôi, còn lại là công của anh cò.
Ôi kiếm tiền trong bóng đá dễ thật, tôi rụt rè:
- Hay là cậu nói với anh ấy cho mình làm đệ tử. Lúc mình đã thành nghề, cậu học làm cò với mình còn ngon hơn, lại không mất học phí, hai bên cùng có lợi, “OK” chăng?
Thắng đập tay vào tay tôi: Ôi, mùa Xuân năm con… Cò mới đẹp làm sao.
Li Ti