Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi đã vừa lên tiếng giải thích trước Quốc hội về vụ bê bối mới nhất liên quan tới ông và ít nhất 24 cô gái trẻ.
Xuất hiện trong một buổi họp của Quốc hội hôm 19/1, ông Silvio Berlusconi đã pha trò với các nghị sĩ trong đảng Nhân dân Tự do, bằng tuyên bố: "Nếu vui vẻ với 24 cô gái, có lẽ tôi còn giỏi hơn cả siêu nhân".
"Siêu nhân" về mặt tình ái
Tuy nhiên câu pha trò của Berlusconi đã chẳng khiến ai cười bởi theo một cáo trạng do cơ quan công tố Milan mới đưa ra, ông quả đúng là "siêu nhân" tình ái ở cái tuổi thất thập.
Cáo trạng dài 389 trang cho biết Berlusconi đã sử dụng nhiều căn hộ ở khu chung cư Milano II, vốn được ông xây dựng ở ngoài ngoại ô Milan trong những năm 1970, làm nơi chứa nhiều cô gái trẻ sẵn sàng thỏa mãn nhu cầu tình ái của ông. Có lúc các căn hộ này đón tới 14 cô gái trẻ cùng lúc. Cơ quan điều tra đã tìm thấy trong những căn phòng này rất nhiều đồ chơi tình dục, quà tặng hoặc trang phục đắt tiền và các phong bì nhét đầy tiền mặt, lên tới 20.000 Euro.
Chưa rõ Berlusconi sẽ đối phó ra sao với các cáo buộc nghiêm trọng do cơ quan công tố đưa ra
Vụ "Rubygate" của Italia
Cơ quan công tố Milan đã bí mật chặn và ghi âm nhiều cuộc điện thoại trong cuộc điều tra nhằm vào đường dây gái bán dâm hoạt động xung quanh Berlusconi. Nó cho thấy ông Berlusconi đã chi một khoản tiền khổng lồ cho nhiều ngôi sao nhỏ để đổi lấy việc lên giường với họ.
Tờ Corriere della Sera nhận xét Berlusconi như một "máy rút tiền không bao giờ ngừng hoạt động và không cần phải nạp mật mã". Tờ báo nói rằng Barbara Guerra, một người mẫu và là một trong hàng chục nhân vật đã có thời gian ở các căn hộ chung cư của Berlusconi, đã dùng khoản tiền cô được ngài Thủ tướng tặng để mua sắm thả phanh, bao gồm 25 đôi giày hàng hiệu trong 1 tuần.
Alessandra Sorcinelli, một người dẫn chương trình truyền hình và là người mẫu của một tạp chí dành cho đàn ông, đã được Berlusconi trả cho 20.000 Euro hồi tháng 7 và tháng 9/2009 nhờ tham dự các bữa tiệc ở Villa San Martino, tư dinh của ông nằm gần Milan.
Ruby, cô gái ở trung tâm vụ bê bối tình dục mới
Berlusconi và chính Ruby đã xuất hiện trên báo chí, phân trần rằng các cáo buộc hoàn toàn sai trái. Nhưng cơ quan công tố đã nắm trong tay một đoạn ghi âm cho thấy Ruby thậm chí đã quen Berlusconi từ năm lên 16 tuổi. "Tôi đã tới nhà ông ấy kể từ khi tôi 16 tuổi nhưng tôi luôn bác bỏ mọi thứ" - Ruby thao thao bất tuyệt trong điện thoại. Cô gái cũng khoe với bạn đã bắt ngài Thủ tướng xì tiền để giữ bí mật. "Tôi nói với Silvio rằng mình muốn 5 triệu Euro cho tất cả chuyện này. Ông ấy nói với tôi rằng sẽ trả mọi thứ tôi muốn, bằng vàng, nhưng tôi phải dàn dựng mọi chuyện lên, phải giả điên nhưng không được tiết lộ bất cứ bí mật nào".
Nguy cơ vào tù
Hôm 19/1, cơ quan công tố tiếp tục trưng ra thêm chứng cứ mới liên quan tới Ruby. Đó là đoạn băng ghi lời khai của Caterina Pasquino, một người bạn từng sống chung phòng với cô ta. Pasquino cho biết Ruby từng khoe về việc lên giường với Berlusconi. "Tôi nhớ rằng cô ta đã kể về việc rất thân thiết với ngài Thủ tướng và rằng cô ta đã được mời tới nhà ông, được ăn tối, khiêu vũ và quan hệ tình dục với ông ta. Vì chuyện này cô ta được trả rất nhiều tiền" - Pasquino khai với các điều tra viên hồi tháng 7 năm nay.
Cô cũng nói rằng Ruby đã nẫng mất các nữ trang và khoản tiền mặt trị giá 3.000 USD khi 2 người còn sống chung hồi tháng 5 năm ngoái. Ông Berlusconi sau đó đã can thiệp giải cứu người đẹp, nói rằng Roby là họ hàng của một quan chức ngoại giao cao cấp và việc bắt cô có thể mang tới nhiều rắc rối. Nếu những gì cơ quan công tố tìm ra được xác nhận là đúng, ông Berlusconi sẽ phải đối mặt với án tù kéo dài 3 năm vì quan hệ với gái vị thành niên. Ngoài ra, ông có thể lãnh án tù lên tới 12 năm vì tội lạm quyền khi ra lệnh cho cảnh sát Milan thả Ruby.
Trong lúc cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn, ngày càng nhiều các nghị sĩ đối lập, lãnh đạo doanh nghiệp và các đại diện nhà thờ kêu gọi Berlusconi từ chức. Họ buộc ông là kẻ đã khiến Italia xấu mặt trên trường quốc tế. Tuy nhiên bất chấp sóng gió vây quanh, ngài Thủ tướng vẫn hết sức tự tin. "Chúng ta đã đối mặt với không biết bao nhiêu lần người ta định ném bùn vào người tôi, vào vị trí chính trị của tôi, nhằm loại bỏ tôi khỏi bức tranh chính trị. Nhưng lần này họ đã vượt quá mọi giới hạn" - ông tuyên bố.