Sự an toàn của Darrent Bent đang bị đe dọa nghiêm trọng khi CĐV của Sunderland quyết “không bỏ qua” cho tiền đạo này khi anh chuyển sang thi đấu cho Aston Villa.
(TT&VH Online) - Sự an toàn của Darrent Bent đang bị đe dọa nghiêm trọng khi CĐV của Sunderland quyết “không bỏ qua” cho tiền đạo này khi anh chuyển sang thi đấu cho Aston Villa với bản hợp đồng trị giá 24 triệu bảng.
Một làn sóng phản đối Darrent Bent của CĐV Sunderland đã dấy lên rầm rộ ngay khi báo chí Anh đưa tin tiền đạo này đã chính thức trở thành người của Aston Villa với bản hợp đồng trị giá 24 triệu bảng gây sốt trên thị trường chuyển nhượng năm nay.
“Tôi mong rằng Bent sẽ phải chết một cách đau đớn, hãy nhớ những gì mà chúng tôi đã dành cho anh ta”, một cư dân mạng bày tỏ trên Twitter. “Hãy cứ chờ đợi cái ngày quay lại sân Ánh sáng, anh sẽ biết tay chúng tôi”, một người khác bày tỏ. Một CĐV nữa thì mong cho chân sút 27 tuổi này sẽ bị thất sủng ở CLB mới.
Không chỉ có các CĐV, chính HLV Steve Bruce đã gọi Darren Bent là kẻ lừa dối các CĐV và phản bội lại đồng đội khi rời bỏ Sunderland để tìm bến đỗ mới.
Darrent Bent- Ảnh Getty
Darren Bent gia nhập Sunderland từ Tottenham với giá 10 triệu bảng vào mùa Hè 2009. Ngay trong mùa đầu tiên, anh đã ghi đến 25 bàn cho đội bóng chủ sân Ánh sáng. Quyết định chuyển sang đầu quân cho Aston Villa của Bent đã khiến nhiều người bất ngờ bởi như vậy đồng nghĩa với việc anh đã từ bỏ mục tiêu tham dự cúp châu Âu đầy danh giá để thi đấu cho đội bóng đang đứng trước nguy cơ xuống hạng.
Bent tiết lộ rằng khi vừa đến Villa Park, anh đã không dám sử dụng tài khoản Twitter của mình vì biết rằng rất nhiều CĐV đang phẫn nộ vì quyết định ra đi của mình. Bên phía Aston Villa đã đứng ra bảo vệ tân binh của mình bằng một tuyên bố nhằm vào ban lãnh đạo Sunderland. “Chúng tôi hiểu rằng Sunderland cần phải giải thích cho người hâm mộ CLB lí do tại sao Darren Bent lại được phép rời sân Ánh sáng. Đó là điều gây thất vọng cho CĐV, nhưng phía Sunderland cần phải làm rõ mọi chuyện để tránh gây ảnh hưởng đến danh dự của cầu thủ, cũng như hình ảnh của Aston Villa”.
Khánh Đan (Tổng hợp)