Ngày hội ca sĩ 2011 đã chính thức mở màn bằng cuộc hội thảo chuyên đề được tổ chức tối 17/1 vừa qua tại khách sạn Royal Lotus Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh). Tuy cuộc hội thảo bị đánh giá là kém sôi nổi hơn mọi năm.
1. Vấn đề được bàn đến tại cuộc hội thảo: văn hóa ứng xử của ca sĩ là một phạm trù rất rộng. Nếu như hai chuyên gia tâm lý là bà Lý Thị Mai và TS Huỳnh Văn Sơn (ĐH KHXH&NV TP.HCM) nhấn mạnh tới mối quan hệ ca sĩ và công chúng, thì bên lề cuộc hội thảo, nhiều ca sĩ cho rằng, văn hóa ứng xử còn là cách hành xử văn minh trong tôn trọng bản quyền, thái độ trước scandal hay chuyện tế nhị như “ra giá” cát - sê...
Nhận xét về văn hóa ứng xử của ca sĩ, nhạc sĩ Lê Quang - một trong những người sáng lập Ngày hội Ca sĩ cách đây 6 năm - cho rằng, giới ca sĩ nói chung ngày càng tỏ ra có tiến bộ trong ứng xử văn hóa. Biểu hiện rõ rệt của sự tiến bộ này chính là sự xích lại gần nhau của các ca sĩ - những người vốn mặc định xem nhau là “đối thủ” trên thị trường ca nhạc ngày càng nhiều áp lực và cạnh tranh. Nhạc sĩ cũng cho rằng, văn hóa ứng xử của giới ca sĩ đang ngày được hoàn thiện. Sự tôn trọng khán giả của ca sĩ được thể hiện bằng phong cách biểu diễn và những sản phẩm âm nhạc hướng tới cộng đồng.

Đánh giá về những tranh chấp bản quyền xảy ra thời gian gần đây giữa ca sĩ và các chủ sở hữu tác phẩm âm nhạc, Hoàng Hải cho rằng đó là biểu hiện của sự thiếu chuyên nghiệp. Sở dĩ Hoàng Hải chưa bao giờ bị rơi vào hoàn cảnh như vậy bởi vì anh thường làm việc với các nhạc sĩ tên tuổi, hoặc trong trường hợp nhạc sĩ là bạn bè thân thiết thì cũng vẫn ký kết hợp đồng rõ ràng.
2. Còn ca sĩ hải ngoại Ngọc Ánh - nữ hoàng ca nhạc một thời - kể lại, thời của chị, ca sĩ rất coi trọng ứng xử văn hóa và tôn trọng nhà báo. “Thời đó, báo chí cũng ít khai thác chuyện đời tư của ca sĩ, chủ yếu viết về chân dung, viết về âm nhạc. Không phải tôi không dính tới scandal. Những năm 1990, tôi đã mặc áo lưới. Áo này thiết kế theo catalogue của nước ngoài, nhưng sau đó, bị một tờ báo “đánh tơi tả”. Họ phê bình tôi là mặc áo trong suốt, chỉ cần che những chỗ cần che... Thế là trước cơn bão dư luận, tôi đã chọn cách im lặng đợi “bão” qua, nhưng bản thân mình cũng tự rút kinh nghiệm và cẩn trọng hơn. Đó chính là văn hóa ứng xử...”.
“Ở Mỹ, chuyện ca sĩ chẳng may bị tuột đồ trước mặt công chúng là chuyện thường. Nhưng quan trọng họ ứng xử ra sao? Trong hầu hết trường hợp, họ tỏ ra hối hận, xin lỗi khán giả... Theo tôi, đó là cách hành xử văn hóa chuyên nghiệp” - ca sĩ Ngọc Ánh chia sẻ.
Ca sĩ Quang Dũng bị “phạt” vì tự nhận là… chảnh
Trong khuôn khổ Ngày hội Ca sĩ 2011, hơn 100 ca sĩ đã tham gia trò chơi “nhận dạng đồng nghiệp” với yêu cầu: trong 2 phút hãy viết về những đồng nghiệp mình yêu/ghét nhất; sau các gợi ý, hãy ghi tên đồng nghiệp đó. Khi những gạch đầu dòng sau đây được đọc lên: đẹp trai, dáng chuẩn, hát hay, nổi tiếng mà không chảnh, giàu mà không khoe khoang... nhiều ca sĩ đã ồ lên: Quang Dũng. Theo luật chơi, nếu những “nhân vật chính” không chịu đứng lên nhận đó là mình thì sẽ bị phạt 50.000 đồng. Khi “chủ xị” hỏi Quang Dũng vì sao không đứng lên, Quang Dũng trả lời: Vì tôi rất chảnh! Nhưng khi “chủ xị” tuyên bố nếu đếm đến 10, nhân vật chính vẫn không chịu đứng dậy thì sẽ bị phạt gấp 10 lần. Vậy là chàng ca sĩ gốc Quy Nhơn đành phải nhận mình “đẹp trai, dáng chuẩn, hát hay, nổi tiếng mà không chảnh, giàu mà không khoe khoang...” kèm số tiền phạt gấp đôi.

Hà Chi