Cách đây 17 năm, vợ của Zhang Yuhua chị Song Yuhuan đã bị mất trí sau khi trải qua một thời gian điều trị các chứng viêm bằng thuốc. Nhưng Zhang không hề bỏ mặc chị mà luôn ở bên cạnh Song trong suốt hơn 1 thập kỷ qua.
Không rời bỏ vợ mà thậm chí ngày nào Zhang cũng hát cho vợ nghe các bài tình ca như Không thể sống thiếu em, 365 ngày và đêm... Trong khi đó, những người thân thiếu quan tâm thì bỏ mặc Song, từ chối cho Zhang vay tiền để nuôi vợ. Là một ca sĩ ở thành phố Liêu Thành, Zhang thường hát với thù lao 100 NDT/ bài, nhưng với vợ anh hát “vô tư”. Anh hát kể cả khi không còn đồng nào vì bao nhiêu tiền đều dành hết vào thuốc thang cho vợ. Anh hát kể cả khi đã phải bán một nửa gia tài của mình. Trong mùa Đông giá lạnh, anh ôm vợ và hát. 
Giờ đây, Song có thể hát cùng chồng. Mặc dù vẫn phải ngồi xe lăn, nhưng chị đã phục hồi được trí nhớ một cách rõ rệt. Cách đây 3 năm, chị đã nói chuyện lại được và thậm chí còn sinh được một cô con gái, giờ đã 2 tuổi. “Điều đầu tiên mà Song nói với tôi là: “Anh, chúng mình ly hôn đi. Em là gánh nặng đối với anh”. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ cô ấy là gánh nặng hay là một người mất trí. Tôi rất yêu vợ và tình yêu đó sâu nặng đến mức tôi không dễ dàng từ bỏ. Chăm sóc cô ấy là trách nhiệm của tôi” - Zhang kể lại.
Tình yêu của Zhang dành cho vợ đã làm rung động dư luận Trung Quốc. Cảm kích trước tấm lòng của anh, nhiều ca sĩ đang có kế hoạch tổ chức một chương trình từ thiện cho cặp vợ chồng này.T.V