thethaovanhoa.vn

Hạng Nhất chúng ta vui thật

18/01/2011 11:29 GMT+7

Có lẽ ai cũng phải công nhận sự thực này, rằng giữa giải hạng Nhất và V-League là một khoảng cách chênh lệch rất xa, từ chuyên môn đến không khí và sức hút.

(TT&VH) - Có lẽ ai cũng phải công nhận sự thực này, rằng giữa giải hạng Nhất và V-League là một khoảng cách chênh lệch rất xa, từ chuyên môn đến không khí và sức hút.

Xem hạng Nhất như bị “tra tấn”

Ngay cả với BTC và HĐTT QG, những gì tốt nhất đều tập trung cả cho giải chuyên nghiệp. Nhiều lần, nghe HLV hạng Nhất cảm thán về công tác trọng tài (TT) ở giải đấu này quá kém. Điều đó chẳng khó lý giải, bởi ngay cả V-League chất lượng và bản lĩnh TT còn chưa đáp ứng yêu cầu, thì trách gì hạng Nhất.

Bầu Thuỵ và tiền đạo Huỳnh Kesley trong ngày ra mắt chính thức

CLB Sài Gòn Xuân Thành. Ảnh: V.V

Tổng số khán giả mùa giải 2010 là 399.000 người, trung bình 2.563 người/trận. Trong khi đó, V-League là 1.510128 người, trung bình 8.297 người/trận. Con số thống kê lượng “thượng đế” đến sân ở giải hạng Nhất chắc chắn vẫn chỉ khiên cưỡng, bởi thực tế rất nhiều sân có tình trạng chỉ vài trăm khán giả thường xuyên tới sân.

Khán giả có lẽ sẽ chẳng nhớ đến nhiều về giải hạng Nhất, nếu như hai năm qua không có những sự cố như Thành Nghĩa.Quảng Ngãi bỏ cuộc năm 2009, hay khán giả Than Quảng Ninh chăng khẩu hiệu “cạnh khóe” VFF năm 2010.

Không khí buồn tẻ đã đành, chất lượng chuyên môn các trận đấu hạng Nhất thấp, do chất lượng nhân sự của các đội không cao. Ngoại binh, cầu thủ có chất đều ưu tiên lựa chọn V-League, nơi mang đến thu nhập cũng như danh vọng.

Sự cách biệt về chuyên môn giữa đội hạng Nhất và chuyên nghiệp rất lớn. Bằng chứng cụ thể nhất đấy là trận play-off giữa Quảng Ninh và Navibank.Sài Gòn, đội chơi kém nhất V-League 2010. Trước giờ khai cuộc, ai cũng nghĩ không có nhiều sự khác biệt.

Vậy mà, khi vào cuộc đội bóng xứ Than bị đối thủ đá cho tơi tả, thua quá dễ với 0-2. Tất nhiên, ngoài yếu tố chuyên môn thì quan hệ Quảng Ninh còn thua xa đối thủ. Đấy cũng là hình ảnh tiêu biểu của các trận play-off, và sự thắng thế của các đội V-League luôn áp đảo.

Lại hai đánh một…

Trong một cuộc phỏng vấn với TT&VH, bầu Thụy nói thẳng ông chỉ nể đàn anh Đỗ Quang Hiển. Sau đó, ông bầu Nguyễn Đức Thụy tuyên bố nhất định có ngày sẽ làm được như bầu Hiển.

Làm bóng đá rất khó nói trước thành bại bởi còn phải có cái duyên, cùng thời vận. Như ông Thụy, từng có tham vọng đưa bóng đá Hà Tĩnh và Quảng Nam hóa rồng, rốt cuộc đều thất bại cay đắng. Không chịu thua, ông chủ này bỏ tiền ra mua suất hạng Nhất của Hòa Phát.V&V.

Giờ đây, ông Thụy đang rất hào hứng, tự tin với Sài Gòn.Xuân Thành. Những nước đi của doanh nghiệp trẻ này chẳng khác gì bầu Hiển: vung tiền tối đa ra mua cầu thủ giỏi cùng chế độ lương thưởng hậu hĩnh. Với bóng đá hạng Nhất, việc lên hạng không quá khó nếu như quá nhiều tiền, và có thực lực. Sài Gòn.Xuân Thành năm nay đang sở hữu hàng loạt cầu thủ thượng thặng, sự chuẩn bị tử tế, bài bản hơn. Đúng là vui thật, bởi ai đời một đội hạng Nhất nhưng cầu thủ số má cứ ào ào về đầu quân.

Tất cả cũng vì sự thôi thúc của đồng tiền, hơn là lòng tự trọng nghề nghiệp. Với lợi thế vượt trội, bầu Thụy còn có “vũ khí” khác, đấy là bảo hiểm Thái Sơn. Quảng Nam, cũng là đứa con của ông đang chơi ở giải hạng Nhất.

Ngay từ đầu mùa giải năm ngoái, TT&VH đã từng giật cái tít “Hai đánh một” để khẳng định lợi thế tuyệt đối của bầu Hiển trong cuộc đua đến ngôi vô địch giữa HN.T&T và SHB.ĐN. Mùa này, chúng tôi tiếp tục khẳng định bầu Thụy sẽ vô đối trong cuộc đua thăng hạng, căn cứ vào thế hợp tung trong hai đội bóng của ông, cùng chuyện tiền bạc không phải bàn với ông bầu này.

Việc đè bẹp TĐCS. ĐT ngay trên sân đối phương (2-1), vượt qua ĐT.LA (2-0) ở Cúp QG đã khẳng định sức mạnh của đội bóng hạng Nhất Sài Gòn.Xuân Thành trong cuộc đối đầu với các đại biểu V-League.

Giải hạng Nhất chúng ta đúng là vui thật!

Số liệu chuyên môn giải hạng Nhất mùa 2010

Tổng số bàn thắng: 445 bàn thắng, trung bình: 2,85 bàn/trận

Tổng số thẻ vàng: 747 thẻ, trung bình: 4,78 thẻ/trận

Tổng số thẻ đỏ: 50 trung bình: 0,32 thẻ/ trận

Tổng số khán giả: 399.900 người, trung bình: 2.563 người/trận 2009

Số liệu chuyên môn giải hạng Nhất mùa 2009

Tổng số bàn thắng: 373 bàn thắng, trung bình: 2,39 bàn/trận

Tổng số thẻ vàng: 689 thẻ, trung bình: 4,41 thẻ/trận

Tổng số thẻ đỏ: 29 trung bình: 0,18 thẻ/ trận

Tổng số khán giả: 547.600 người, trung bình: 3.510 người/trận

Giải hạng Nhất 2011 có 14 CLB tham dự gồm: An Giang, Đồng Nai Berjaya, Hà Nội (chuyển giao phiên hiệu từ Viettel), Huda Huế, Kienlongbank Kiên Giang, Nam Định, Bảo Hiểm Thái Sơn Quảng Nam, SQC Bình Định, TDC Bình Dương, Than Quảng Ninh, TP.HCM, Xổ Số Kiến Thiết Cần Thơ, Sài Gòn Xuân Thành (chuyển giao phiên hiệu từ Hòa Phát V&V) và Ximăng Fico Tây Ninh.

Các CLB sẽ thi đấu vòng tròn hai lượt. Đội vô địch được nhận Cúp, bảng danh vị và giải thưởng trị giá 300 triệu đồng. Ngoài ra, BTC giải sẽ trao giải thưởng Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trị giá 5 triệu đồng. (Nguồn: VFF)


Ngọc Hòa
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN