thethaovanhoa.vn

216.000 nông dân Ấn Độ tự tử vì mất mùa

18/01/2011 11:37 GMT+7

Mùa màng thất bát không chỉ gây thiệt hại kinh tế mà còn tước đi mạng sống của nhiều người nông dân. Thống kê mới nhất của Ấn Độ cho thấy tới năm 2009, nước này đã có hơn 216.000 nông dân tự tử vì tuyệt vọng với cuộc sống.

(TT&VH) - Mùa màng thất bát không chỉ gây thiệt hại kinh tế mà còn tước đi mạng sống của nhiều người nông dân. Thống kê mới nhất của Ấn Độ cho thấy tới năm 2009, nước này đã có hơn 216.000 nông dân tự tử vì tuyệt vọng với cuộc sống.

Theo dữ liệu từ Cục Thông tin Tội phạm Quốc gia (NCRB), riêng trong năm 2009 đã có 17.368 nông dân Ấn Độ tự vẫn. Đây là số liệu về tự tử tệ nhất trong vòng 6 năm qua.

Mất mạng vì vụ mùa thất bát

Nghiên cứu mang tên “Những cái chết vì tai nạn và tự sát” của NCRB cho thấy sự tăng lên của số vụ tự sát ở các bang Maharashtra, Karnataka và Andhra Pradesh. “Cái nghèo đã tấn công nhiều vùng nông thôn Ấn Độ” - phóng viên Palagummi Sainath, một chuyên gia về tình trạng nghèo đói ở vùng nông thôn cho tờ Independent biết - “Các nông dân vốn có khả năng cho con tới trường học hành giờ đã không còn có thể làm việc đó”. Sainath nói rằng gần như toàn bộ các gia đình có người tự sát đều đang lâm cảnh nợ nần hoặc đứng trước nguy cơ mất đất vì vụ mùa thất bát.

Mặc dù số nông dân tự sát ở Maharashtra giảm xuống còn 930 người trong năm 2009, đây vẫn là nơi có nhiều nông dân tìm tới cái chết nhất nước, một “thành tích” không ai mong muốn, đã kéo dài 10 năm qua. Khoảng 48/348 vụ tự sát diễn ra mỗi ngày ở Ấn Độ là do các nông dân thực hiện. Tính trung bình kể từ năm 2004, mỗi ngày lại có 47 nông dân tự vẫn, nghĩa là cứ 30 phút lại có một người mất mạng. Các chuyên gia nói rằng tình trạng này rất đáng quan ngại, khi một số bang đã có các chính sách đặc biệt để hỗ trợ nông dân.

Hạn hán kéo dài, mất mùa và tình cảnh nợ nần đã đẩy
nhiều nông dân Ấn Độ tới chỗ phải tìm đến cái chết

Dữ liệu cũng xác nhận một xu hướng đáng báo động là số vụ tự tử của nông dân đang tăng lên. So với năm 2008, đã có thêm 1.172 nông dân tự sát, qua đó đưa tổng số nông dân tìm đến cái chết từ năm 1997 lên con số 216.500 người. Ít nhất 127.151 người ở Ấn Độ mất mạng vì tự sát trong năm 2009, tăng 1,7% so với năm trước. Trong khi đó tỉ lệ tự sát của nông dân lại tăng tới 7%. Điều này cho thấy nông dân đang phải chịu áp lực cao hơn nhiều ngành nghề khác.

Chủ đề nông dân tự sát đã được đưa lên bộ phim Bollywood “Peepli Live” gây nhiều chú ý hồi năm ngoái. Bộ phim của đạo diễn Anusha Rizvi xoay quanh cuộc sống của 2 nông dân nghèo đang đối mặt với nguy cơ mất đất vì nợ nhiều tiền chưa trả sau một vụ mùa thất thu. Một người đã nghĩ tới việc tự sát để gia đình ông có tiền bồi thường và dùng nó để trả nợ.

Cần cải cách chính sách nông nghiệp

Trong khi có nhiều nguyên nhân gây ra cái nghèo cho nông dân Ấn Độ, Sainath chỉ ra rằng sự sụp đổ trong thời gian dài của thị trường tiêu thụ nông sản là một nguyên nhân quan trọng. Đơn cử như giá bông ở Ấn Độ hiện chỉ bằng 1/12 giá bông cách nay 30 năm, xét theo giá trị quy đổi. Kết quả là một nửa số vụ tự sát đã xảy ra ở 4 bang nằm dọc theo vành đai trồng bông của Ấn Độ.

Vandana Shiva, một nhà hoạt động bảo vệ quyền nông dân, cũng nói rằng vấn nạn tự sát bắt đầu từ năm 1997, khi Chính phủ Ấn Độ bỏ chính sách trợ giá bông và nhiều loại bông biến đổi gene được đưa vào trồng. “Mọi vụ tự sát đều dẫn tới Monsanto” - Shiva nói với Independent, cho biết cây bông biến đổi gene của công ty sinh học này đã gây nên tình trạng mất mùa do nó yêu cầu sử dụng thuốc trừ sâu và phân bón rất tốm kém.

Thời tiết ngày càng thất thường của Ấn Độ cũng gây ảnh hưởng lớn tới nông dân. Trong quá khứ, người nông dân có thể sẵn sàng đối phó với tình trạng hạn hán bởi chúng chỉ xảy ra đều đặn 4 năm một lần. Nhưng mùa Hè này Rajasthan, bang nằm ở Tây Bắc Ấn Độ, mới thoát khỏi tình trạng hạn hán đã kéo dài suốt 10 năm qua. Nhiều vùng khác của Ấn Độ cũng không có được các cơn mưa như ý, dẫn tới nạn hạn hán và mùa màng thất bát.

M.S. Swaminathan, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Nông dân đã kêu gọi tái tổ chức chính sách của Chính phủ để cứu giúp lĩnh vực nông nghiệp. Ông nói trên tờ The Hindu rằng lĩnh vực này hiện đang rơi vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng và trong một cuộc thăm dò quốc gia mới đây có tới 45% nông dân muốn bỏ nghề. Điều đó cho thấy nghề nông đã không còn nuôi sống được người nông dân nữa. “Trừ khi chúng ta đem lại sức sống mới cho nông nghiệp và khiến các nông dân nhiệt tình trở lại với công việc, sẽ rất khó để nuôi ăn 1 tỉ người dân và 1 tỉ gia súc” - ông đánh giá - “Giai đoạn sắp tới sẽ vô cùng khó khăn”.

Gia Bảo
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN