thethaovanhoa.vn

Vermaelen hẹn trở lại trận gặp Barca

18/01/2011 06:44 GMT+7

Dù chấn thương dai dẳng buộc phải trải qua một ca phẫu thuật nữa nhưng trung vệ của Arsenal, Thomas Vermaelen tỏ ra rất tự tin về khả năng sớm trở lại sân cỏ của mình.

(TT&VH Online) - Dù chấn thương dai dẳng buộc phải trải qua một ca phẫu thuật nữa nhưng trung vệ của Arsenal, Thomas Vermaelen tỏ ra rất tự tin về khả năng sớm trở lại sân cỏ của mình.

Mùa giải này là giai đoạn tồi tệ trong sự nghiệp của trung vệ Arsenal khi anh dính chấn thương gân gót bí hiểm và không thể ra sân thi đấu kể từ tháng Tám năm ngoái. Mới đây, ngày trở lại của tuyển thủ người Bỉ lại một lần nữa bị trì hoãn khi các bác sĩ của CLB cho biết anh phải trải qua thêm một ca phẫu thuật nữa và phải ngồi ngoài thêm 6 tuần.

Tuy nhiên, trong lần đầu tiên lên tiếng về tình trạng chấn thương của mình trước ca phẫu thuật sẽ diễn ra ở Thụy Sĩ, Vermaelen tự tin rằng anh sẽ nỗ lực để có thể trở lại thi đấu trong trận gặp Barcelona vào ngày 16/2 tới, sớm hơn 2 tuần so với dự kiến. “Mục tiêu trước mắt của tôi là phải bình phục để có thể ra sân trong trận gặp Barcelona dù biết rằng sau khoảng thời gian dài nghỉ thi đấu, điều đó là rất khó thực hiện. Vì lâu rồi không ra sân thi đấu nên tôi không muốn đưa ra ngày trở lại cụ thể nhưng dù sao cũng nên đặt ra mục tiêu để mình phấn đấu”, Mirror dẫn lời trung vệ người Bỉ.

Vermaelen sẽ nỗ lực để trở lại trong trận gặp Barca- Ảnh Getty

Vermaelen vắng mặt chính thức từ ngày 28/8 do dính chấn thương gót. Thời điểm đó, Arsenal cho rằng cầu thủ của họ gặp “họa” khi thi đấu cho ĐT quốc gia trong trận Bỉ gặp Thổ Nhĩ Kì ở vòng loại Euro 2012 và Vermaelen cũng đã chính thức công nhận điều này: “Tôi cảm thấy mình bị đau trong suốt hiệp hai của trận đấu với Thổ Nhĩ Kì nhưng nó không khiến tôi qua đau đớn và tôi vẫn tiếp tục thi đấu. Tôi không hề nghĩ rằng nó lại nghiêm trọng như vậy. Nhưng từ lúc đó, tôi cảm thấy tình trạng tồi tệ hơn, thậm chí kể cả lúc đi bộ bình thường tôi vẫn thấy đau nhói. Tôi đã cố gắng để theo kịp đồng đội bởi vì điều quan trọng là mình phải luôn lạc quan. Tôi đã quay trở lại tập luyện với CLB nhưng khi tôi chạy, chấn thương lại tái phát và mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.”

Trung vệ số 1 của “Pháo thủ” cũng thừa nhận rằng anh không hề nghĩ đến việc mình phải ngồi ngoài lâu đến như vậy. “Ban đầu tôi nghĩ chỉ mất một ít ngày để bình phục và tôi không hề có sự chuẩn bị cho việc xa rời sân cỏ lâu như thế. Nhưng may mắn là tất cả mọi người đều động viên tôi. Tôi cũng đã nói chuyện với HLV khá nhiều lần về việc sẽ tìm người thay thế nhưng dù sao đó cũng là việc của HLV và CLB.”

Nhưng hiện tại, Vermaelen đã sẵn sàng cho mọi thử thách và khẳng định anh sẽ nỗ lực hết sức để tiếp tục thể hiện vai trò trung vệ số một trong đội hình của Arsenal. “Điều duy nhất để cứu vãn hình ảnh của mình trong mùa giải là phải giành danh hiệu ở Premier League và chiến thắng trong trận chung kết Champions League. Tuy nhiên, sẽ rất khó để đánh bại Barcelona bởi chúng tôi vẫn chưa thể quên được lần chạm trán ở mùa giải trước, đặc biệt là ở trận đấu trên sân Nou Camp với sự tỏa sáng của Lionel Messi. Chúng tôi đã học rất nhiều điều từ thấy bại đó, chúng tôi coi đó là bài học để mình tiến bộ hơn”, Vermaelen phát biểu trong một buổi họp báo ở quê nhà, nơi anh đóng vai trò là đại sứ cho một tổ chức từ thiện.

Khánh Đan (Tổng hợp)


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN