Đúng như dự đoán, đội hình triệu đô SG.XT đã vượt qua ĐT.LA trong một trận đấu mà họ không hẳn là những người chơi hay hơn, và chính HLV Lư Đình Tuấn cũng phải thừa nhận những tồn tại này.
(TT&VH) - Đúng như dự đoán, đội hình triệu đô SG.XT đã vượt qua ĐT.LA trong một trận đấu mà họ không hẳn là những người chơi hay hơn, và chính HLV Lư Đình Tuấn cũng phải thừa nhận những tồn tại này.
“Không có vấn đề gì với Kesley Huỳnh Alves và Nsi, nhưng Lucas chưa thể hòa nhập với lối chơi tập thể, nên có đôi khi chơi cá nhân, tự phát. Tôi quyết định dùng cả 3 ngoại binh cùng một lúc thay vì chỉ 2 như điều lệ ở giải hạng Nhất (ngoài Lucas và Nsi, còn có Oloya Moses), là có ý xem họ thích nghi như thế nào, để có những điều chỉnh, thậm chí thay thế - bổ sung, vào hạn chót…”, ông Tuấn phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu.

Kesley là cầu thủ chơi tốt nhất trong 2 trận đấu đầu mùa của SG.XT
ở Cúp QG. Ảnh: Quang Nhựt
Trở về Thống Nhất trong trận đấu đầu tiên trên sân nhà, chân sút nhập tịch Kesley Huỳnh Alves một lần nữa ghi điểm bằng một bàn thắng từ chấm phạt đền và một đường chuyền thành bàn (cho Hải Anh). Ở vòng đấu trước, Kesley cũng là người ghi bàn ấn định chiến thắng 2 – 1 cho SG.XT tại cứ địa Cao Lãnh sau cú bắt vô lê rất đẹp mắt tung nóc lưới TĐCS.ĐT. Ngoài Kesley, có thể thấy SG.XT không mang nhiều vũ khí chiến thắng khác.
Một chút tiếc nuối cho ĐT.LA của tân HLV Marco, khi đội bóng của ông mới là những người chơi hay hơn và tổ chức được những đợt lên bóng sắc sảo hơn. Có ít nhất 2 cú dứt điểm chạm khung gỗ SG.XT (lần thứ nhất Antonio sửa bóng trúng cột dọc, và kế đến pha dứt điểm của Danny, bóng tìm đến xà ngang). Đó là chưa kể đến pha té ngã trong vòng cấm của Danny đã không có quả penalty cho “Gạch”, dù đích xác là hậu vệ SG.XT đã phạm lỗi.
Khá điềm tĩnh, HLV Marco chứng minh mình là người biết chấp nhận thời cuộc. “Tất nhiên, chúng tôi rất buồn khi đội bóng thất bại. Nhưng, không có vấn đề gì với trọng tài cả. Bóng đá là thế và đội chơi hay hơn, không phải lúc nào cũng là đội chiến thắng và ngược lại. ĐT.LA sẽ phải lao động cật lực, khi V-League 2011 đã cận kề. Thành bại luận anh hùng và hôm nay, SG.XT là những người chiến thắng. Xin chúc mừng họ”, HLV người Brazil tỏ ra buồn bã.
CĐV bóng đá TP.HCM đã lại có dịp hoan hỉ với một chiến thắng nữa, khi một ngày trước đó, Navibank.SG đã ghi tên mình vào tứ kết. Tuy nhiên, chỉ người trong cuộc như ông Tuấn “nhím” sẽ phải có những băn khoăn, với việc giải quyết cuộc khủng hoảng thừa trên khắp mặt sân. HLV người Sài Gòn gần như không có bất cứ tiếng nói nào trong việc mua bán cầu thủ của SG.XT cho mùa bóng 2011. Đây cũng là một tồn tại rất thường thấy trong làng BĐVN.
Và để tận dụng tất cả những cái tên tốt nhất mà đội bóng mua về, không ít trường hợp đã phải chấp nhận đá trái sở trường. Sỹ Mạnh, Hải Anh hay Phước Tứ là những tình huống như thế. Trận trước, Tứ được đôn lên đá tiền vệ phòng ngự, còn trận này sắm vai trung vệ. Trong khi đó, dù tốc độ bứt phá chưa bao giờ là điểm mạnh của Sỹ Mạnh, nhưng anh buộc phải dạt ra ngoài biên, để chơi như một cầu thủ chạy cánh, bởi nhân lực trước khu vực cấm địa của đối thủ đã quá chật chội.
SG.XT vẫn còn rất nhiều việc phải làm cho mục tiêu thăng hạng, sau những chiến thắng hào nhoáng ở mặt trận Cúp QG.
|
Kết quả cụ thể vòng 1/8 Cúp QG N.SG – HN T&T: 2-0 Bàn thắng: Endene 11’, 74’ LS Thanh Hoá - SHB Đà Nẵng: 3-3 Đá luân lưu: LS Thanh Hoá - SHB Đà Nẵng: 4-2 Bàn thắng: Pape Omar 1', 74', Đình Tùng 21'; Merlo Gaston 17', 53', Minh Phương 34’ SLNA - BHTS Quảng Nam: 2-1 Bàn thắng: Quốc Tuấn 7', Trọng Hoàng 89'; Carlos Alberto 35' Nam Định – V.NB: 1-3 Bàn thắng: Văn Tuân 70'; Tiến Thành 22', Văn Thông 75', Đinh Hoàng Max 83' SQC BĐ – B.BD: 1-2 Bàn thắng: Phương Thời 30'; Leandro 7', Vũ Phong 17' Than QN – K.KH: 1-2 Bàn thắng: Eduardo 23'; Trindade 47', Agostinho 57' HP.HN – HA.GL: 0-0 (tỷ số 11m: 3 – 4) SG.XT – ĐT.LA: 2 – 0 Bàn thắng: Kesley Huỳnh Alves 82’ (pen), Hải Anh 89’ Lịch thi đấu vòng tứ kết (ngày 12/2/2011) V.NB – LS Thanh Hóa B.BD – Navibank.SG SLNA – SG.XT K.KH – HA.GL |
CCKM