Sau khi trở thành đội tuyển đầu tiên vượt qua vòng bảng Asian Cup 2011, ĐT Iran phải đối mặt với một “kẻ địch” mới: Dịch cúm.
(TT&VH)- Sau khi trở thành đội tuyển đầu tiên vượt qua vòng bảng Asian Cup 2011, ĐT Iran phải đối mặt với một “kẻ địch” mới: Dịch cúm.
HLV Afshin Ghotbi của Iran rầu rĩ: “Hiện có đến nửa đội chúng tôi dính cúm hoặc… sắp cúm”. Nhà cầm quân 46 tuổi này cũng cho biết đến đội trưởng của họ, tiền vệ Javad Nekounam cũng dính cúm. Thậm chí, anh này là người đầu tiên nhiễm bệnh, trước khi “sau vài ngày, tôi đếm được có hai, ba rồi bốn người đổ bệnh” – Nekunam nói.
P.V