thethaovanhoa.vn

03h00 ngày 17/1, Marseille(5) – Bordeaux(8): Bản sắc, hay diệt vong?

16/01/2011 11:10 GMT+7

Qua một tấm gương thời gian, có thể coi Marseille là hình ảnh của Bordeaux cách đây một năm.

(TT&VH) - Qua một tấm gương thời gian, có thể coi Marseille là hình ảnh của Bordeaux cách đây một năm. Trận thua Evian 1-3 ở Cúp QG Pháp là lời cảnh báo rất rõ ràng, rằng một nhà đương kim vô địch cũng có thể trở thành CLB tệ nhất trong năm.

Những gì xảy ra với Marseille hiện tại rất giống với trải nghiệm kinh hoàng của Bordeaux trong giai đoạn lượt về mùa trước. Những chấn thương, lịch đấu dồn dập, và tinh thần cầu thủ thì đi xuống sau từng trận. Chỉ có đôi chút khác biệt về thời điểm: Nếu mùa trước, Bordeaux chỉ bắt đầu bộc lộ sự hụt hơi khi lịch đấu kín đặc trong tháng Hai (là hệ quả của rất nhiều trận đá bù vì thời tiết xấu), thì Marseille đã suy yếu ngay sau khi giành quyền vào vòng 1/8 Champions League.

Marsielle sẽ phải thắng để duy trì sự sống còn - Ảnh Getty

Sai số về thời điểm ấy là một điều có thể giải thích: Nếu như mùa trước, Bordeaux vẫn giữ được bộ khung nhân sự và lối chơi sau mùa giải đăng quang 2 năm trước, thì Marseille mất đi cầu thủ săn bàn quan trọng nhất (Mamadou Niang), và chịu không ít xáo trộn nhân sự trong mùa Hè. Nếu như Bordeaux đạt được hiệu quả với những bản hợp đồng mới (Plasil là một ví dụ), bổ sung tốt cho đội ngũ đã lên ngôi vô địch, thì hiện tại, các vị trí mới của Marseille đều có thể xem là những vụ đầu tư thất bại (điển hình là cặp tiền đạo Gignac – Remy).

Và vấn đề của Marseille dường như trầm trọng hơn: Ai cũng có thể thấy là HLV Deschamps đang loay hoay thế nào với lối chơi của các nhà ĐKVĐ mùa này. Họ không có được sự nhất quán trong phong cách như mùa trước, với cách chơi tấn công dựa nhiều vào những tình huống triển khai bóng rất rộng và đậm tính phô diễn kỹ thuật. Nửa đầu mùa này, Marseille mất định hướng trong cả sơ đồ chiến thuật và cách chơi. Deschamps thay đổi 4-4-2, rồi 4-2-3-1, 4-3-3, nhưng hiệu quả đem lại vẫn chỉ lúc tắt, lúc sáng. Một năm trước, ông gần như chỉ sử dụng sơ đồ 4-3-3, và càng về cuối giải, Marseille chơi càng hay.

Nghĩa là khi chịu vài xáo trộn về nhân sự, quá trình phát triển từ phong cách chơi lên bản sắc của Marseille đã bị đứt gãy. Đó là dấu hiệu điển hình cho thấy sự thiếu bền vững trong nền tảng dẫn đến thành công của họ mùa trước, và cũng là biểu hiện đầu tiên báo hiệu sự sụp đổ của nhà ĐKVĐ mùa này.

Marseille và sứ mệnh sống còn

HLV Jean Tigana đang phải rất vất vả mới có thể duy trì cho Bordeaux một lối chơi và thành tích tạm được, sau cú sụp đổ kinh hoàng mùa trước. Nhưng rõ ràng ông không thể xây dựng một đội bóng chiến thắng với những gì có trong tay. Đội bóng xứ rượu vang vừa lập một kỷ lục… kỳ cục: Họ vừa trải qua 9 trận bất bại liên tiếp, nhưng hòa đến 7 trận (5 trận liên tiếp gần đây, họ đều chia điểm)!

Điều trùng hợp thú vị là Marseille cũng vừa trải qua chuỗi 5 trận không thắng, và 4 lần trong số đó họ phải chia điểm. Tương tự Tigana, Deschamps, trong giai đoạn dò dẫm lại lối đi để khôi phục bản sắc cho Marseille, đã áp dụng một lối đá rất thận trọng và triệt để giảm thiểu sai lầm, và kết quả họ giành được là một chuỗi những trận hòa buồn tẻ đúng với sự cầu toàn ấy.

Dĩ nhiên, ông Tigana hiểu rằng bản sắc đã giúp Bordeaux đăng quang 2 năm trước là tấn công, còn ông Deschamps chắc chắn hiểu rõ hơn ai hết rằng chính sự liều lĩnh đã giúp họ giành ngôi vô địch mùa trước một cách ngoạn mục. Nhưng Tigana cũng biết ông không còn trong tay Gourcuff, Chamakh…, hay tóm lại là những chất liệu đủ để xây dựng “văn hóa chiến thắng” cho Bordeaux. Deschamps thì biết rằng ông chưa thực sự kiếm soát được sự hỗn loạn nảy sinh từ những rắc rối đầu mùa (Niang, Ben Arfa ra đi).
Nghĩa là cả 2 đều đang trong quá trình vật lộn để tìm ra bản sắc, dù Bordeaux vẫn ở một cấp độ thấp hơn. Còn riêng với Marseille, việc định hình lại phong cách chơi thời điểm này có ý nghĩa sống còn với những gì họ mới tạo dựng được, thậm chí là với số phận những ngôi sao của đội bóng này, và HLV Deschamps, vào cuối mùa…

Dự đoán: 1-1

Phạm An

Đội hình dự kiến

Marseille: Mandanda – Fanni, Mbia, Leyti N’Diaye, Heinze – Kabore, Lucho, Cheyrou – Ayew, Valbuena, Gignac.

Bordeaux: Carrasso – Tremoulinas, Sane, Fernando, L. Sane – Diarra, Plasil, Khalfallah –Modeste, Diabate, Jussie.



Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN