Kenny Dalglish vừa đề nghị John W. Henry tăng thêm ngân sách để những hoạt động trên TTCN trong nửa tháng còn lại diễn ra trơn tru và nhanh chóng hơn.
(TT&VH)- Huyền thoại một thời của sân Anfield muốn các ông chủ mới mang về ít nhất là 4 tân binh trong tháng 1. Kenny Dalglish vừa đề nghị John W. Henry tăng thêm ngân sách để những hoạt động trên TTCN trong nửa tháng còn lại diễn ra trơn tru và nhanh chóng hơn. Tân HLV người Scotland chưa thể tạo ra điều khác biệt khi hai trận đấu ra mắt của ông đều là những thất bại. 48 tiếng sau trận thua 1-2 trước Blackpool, Dalglish cùng giám đốc chiến lược Damien Comolli tuyên bố Liverpool cần ít nhất là 4 gương mặt mới, trong đó có 1 hậu vệ trái, 1 tiền vệ và 1 tiền đạo đẳng cấp, để giúp CLB vượt qua “khó khăn” ở thời điểm hiện tại.
Luis Suarez là cái tên đứng đầu trong bản danh sách “kiến nghị” của bộ đôi này. Tiền đạo thuộc quyền sở hữu của Ajax được định giá khoảng 18 triệu bảng. Nhiều nguồn tin tại Hà Lan thậm chí còn xác nhận Liverpool đã đạt được thỏa thuận với ngôi sao người Uruguay sau hàng tháng liên hệ trước đó. Một người khác của Ajax là hậu vệ trái Urby Emanuelson cũng được đội bóng Anh liên hệ. Nhưng đó chỉ là phương án “hạng 2” như bộ đôi Gervinho và Eden Hazard của Lille - một tiền đạo và một tiền vệ. Trong khi Yann M'Vila và Sylvain Marveaux của Rennes được cho là sẽ gia nhập Anfield vào mùa Hè tới.
4 mục tiêu mà Dalglish đang theo đuổi- Ảnh Mirror
Hai cầu thủ chạy cánh Ashley Young của Aston Villa và Charles N'Zogbia của Wigan cũng nằm trong tầm ngắm bất chấp cả các đội thủ tại Premier League đều nhất quyết từ chối bán trụ cột của mình. Đội bóng áo đỏ còn cân nhắc trường hợp Eljero Elia của Hamburg và Romelu Lukaku của Anderlech. HLV Dalglish không mấy tin tưởng Paul Konchesky - bản hợp đồng cuối cùng dưới thời Roy Hodgson - và ông muốn thay thế cựu cầu thủ Fulham bằng một người cũ của sân Anfield, Stephen Warnock. Ông cũng tỏ ra rất ấn tượng với Tim Cahill của Everton - người đã ghi được 9 bàn thắng tại giải Ngoại hạng và đang tỏa sáng tại Asian Cup. Tuy nhiên khả năng đối thủ truyền kiếp vùng Merseyside bán ngôi sao cho kình địch là không nhiều thậm chí không tưởng.
Việc thay máu hàng loạt đòi hỏi sự ra đi của không ít cái tên trong đội hình hiện tại. Luật mới của Premier League bắt buộc Liverpool chỉ có 25 cầu thủ và 8 trong số đó bắt buộc do họ đào tạo ít nhất là 3 năm. Những kẻ nhiều khả năng phải ra đi nhất là Christian Poulsen, Ryan Babel hay Milan Jovanovic cho dù mức lương khủng của họ ít nhiều cản trở điều này.
H.D