thethaovanhoa.vn

Palermo nhọc nhằn vào tứ kết: Lo nhiều hơn vui

14/01/2011 11:15 GMT+7

Bàn thắng từ chấm 11m của tiền đạo Miccoli ở phút 80 là khác biệt duy nhất giữa Palermo và Chievo, trong trận đấu thuộc vòng 1/8 Cúp Italia diễn ra trên sân Renzo Barbera đêm 12/1.

(TT&VH) - Bàn thắng từ chấm 11m của tiền đạo Miccoli ở phút 80 là khác biệt duy nhất giữa Palermo và Chievo, trong trận đấu thuộc vòng 1/8 Cúp Italia diễn ra trên sân Renzo Barbera đêm 12/1. Palermo vào tứ kết bằng thắng lợi 1-0, nhưng màn trình diễn của họ không thuyết phục chút nào.

Palermo nhọc nhằn vào tứ kết cúp Italia, Ảnh Getty

Mới cách đây vài ngày, Palermo phải chịu một trận hòa bất lực 0-0 trước Chievo ở vòng 19 Serie A, chỉ khác là hôm đó, họ phải làm khách sân Bentegodi. Kết quả hòa trước một đội bóng không biết thắng kể từ ngày 24/10/2010 một lần nữa cho thấy Palermo vẫn chưa cải thiện được phong độ thiếu ấn tượng trên sân khách (trước đó cũng chỉ hòa được trên sân đội bét bảng Bari). Cho dù HLV Delio Rossi phàn nàn rằng nhẽ ra Palermo phải được hưởng penalty (Palermo là đội duy nhất ở Serie A mùa này chưa hề được hưởng penalty), điều hiển nhiên là đội bóng này cần phải thể hiện sức mạnh tốt hơn nữa để chứng minh cho tham vọng gia nhập Top 4.

Người hâm mộ Palermo rất chờ đợi thầy trò HLV Rossi sẽ “làm thịt” Chievo khi hai đội tái ngộ ở Cúp Italia để xả cơn ấm ức, nhưng rốt cục, họ phải chứng kiến một trận thất vọng nữa, cho dù đội nhà đã đạt được mục đích là giành vé vào tứ kết (sẽ gặp Parma ngày 26/1). Vì phải giữ sức cho Serie A nên Palermo không đá với đội hình mạnh nhất, thiếu vắng các trụ cột như Pastore và Munoz, nhưng Chievo cũng vậy, không có Pellissier và Cesar. Về tương quan lực lượng, Palermo vẫn hơn hẳn đội khách, nhưng điều đó không được thể hiện trên thế trận. Phải đến khi cầu thủ trẻ Rincon của Chievo mắc sai lầm tạo ra quả phạt 11m ở phút 80, Palermo mới tránh được khả năng trận đấu phải cò cưa ra thêm 2 hiệp phụ, điều bất lợi cho cả hai đội.

Cuối tuần này, Palermo lại phải làm khách ở Serie A, gặp đội bóng luôn rất mạnh trên sân nhà là Cagliari. Với phong độ của họ trong 2 trận gặp “Lừa bay”, rất khó để người hâm mộ đội bóng áo hồng lạc quan về một kết quả tốt cho đội nhà.

Kết quả và lịch đấu vòng 1/8

Parma – Fiorentina 2-1

Inter – Genoa 3-2

Palermo – Chievo 1-0

Juventus – Catania (03h00 sáng nay)

Napoli – Bologna (03h00, 19/1)

Sampdoria – Udinese (23h30, 19/1)

Roma – Lazio (02h45, 20/1)

Milan – Bari (03h00, 21/1)


Vĩnh Nguyên
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN