thethaovanhoa.vn

Đương kim Vua phá lưới Merlo S.Gaston: Sử viết vẫn chưa xong

14/01/2011 11:02 GMT+7

Một cầu thủ vốn có tiền sử bệnh tim, năm 2009 mới đến VN đá bóng nhưng đã hòa nhập và vụt chói sáng trong màu áo SHB.ĐN, không chỉ năng lực ghi bàn, đấy là một kỳ tích tạo nên một Merlo không lẫn vào đâu được.

(TT&VH) - Một cầu thủ vốn có tiền sử bệnh tim, năm 2009 mới đến VN đá bóng nhưng đã hòa nhập và vụt chói sáng trong màu áo SHB.ĐN, không chỉ năng lực ghi bàn, đấy là một kỳ tích tạo nên một Merlo không lẫn vào đâu được. Anh xứng đáng là ngôi sao số 1 ở đội bóng bên sông Hàn.

Cái duyên Đà Nẵng

Merlo sinh ra và lớn lên tại thủ đô Buenos Aires (Argentina) trong một gia đình cha và em trai đều là cầu thủ chuyên nghiệp. Trước khi sang VN, anh khoác áo Ferro Carril Oeste – có bản doanh tại khu phố Caballito, hiện đang thi đấu tại giải hạng Nhất nhưng từng là một trong những đội bóng mạnh tại giải Ngoại hạng Argentia. Sau đó, anh cùng Nicolas Hernandez (hiện cũng khoác áo SHB.ĐN) khoác áo Ferro ở giải hạng III.

Trước khi được Mauricio Luis (đang đá cho HN.ACB) tiến cử cho SHB.ĐN, Merlo dường như không có khái niệm về V-League. Ngày anh đến với SHB.ĐN đầu mùa giải 2009, đấy là thời điểm Almeida vẫn là “đại bàng”  trên hàng công của đội bóng sông Hàn. Khi sắp sửa đăng ký, Huỳnh Đức ngẩn người khi được bác sỹ báo tin Merlo có vấn đề về thể lực. Cầu thủ SHB.ĐN kể lại rằng ở những buổi tập vào thời điểm đó anh này cũng biểu hiện những trạng thái rất bất thường. Thế là, sau khi khám ở bệnh viện Đà Nẵng, Merlo còn bị “xách” ra Bệnh viện thể thao VN. Về phần mình, Merlo cũng nói thật và ra sức thuyết phục ông HLV trưởng SHB.ĐN, và thú nhận trước đây thi thoảng tim có vấn đề. Nhận thấy Merlo càng ngày càng ít cho thấy sự “rủi ro”, SHB.ĐN quyết định đăng ký ngay trước thềm mùa giải 2009.


 2 mùa bóng vừa qua, Merlo đã chứng tỏ được năng lực của một cây săn bàn hàng đầu V-League với 2 chức Vua phá lưới liên tiếp

Ai ngờ đấy là một quyết định rất đúng đắn. Bởi ngay mùa giải đó, Merlo đã ghi được 15 bàn thắng, ngang bằng Lazaro của QK4 để cả hai dẫn đầu danh sách ghi bàn. Khi Almeida chấn thương phải nghỉ 9 vòng cuối, Merlo đã chứng tỏ sự thay thế hoàn hảo. Bóng đá Đà Nẵng đúng là có duyên trong 5 năm qua, khi đã sở hữu 2 chân sút thượng thừa đều đến trong hoàn cảnh đặc biệt. Năm 2005 là trường hợp của Almeida. Anh này đá đường phố mòn giày, sang SHB.ĐN không được HLV Lê Thụy Hải đoái hoài vì khống chế trái bóng văng ra cả 3m, còn thể lực lại yếu.

Có hai thứ cháy hết mình

Tất nhiên, đầu tiên là bóng đá. Nhìn lại hai năm qua, mới thấy hết ý thức cầu thị của tiền đạo này. Ngày đầu đến Đà Nẵng, đôi chân của Merlo vẫn rất cứng. Thế nhưng, bước vào mùa giải 2010, Merlo đã nhiều lần làm ngay cả đồng đội cũng sửng sốt với những bàn thắng xuất thần ghi bằng chân. Đôi chân đã ngoan hơn rất nhiều, khiến cho sự lợi hại của tiền đạo SHB.ĐN càng ám ảnh, bên cạnh cái đầu đã quá nhạy cảm. Mùa giải 2010,  đã có thời điểm Merlo quá tải, chấn thương. Có điều, vào sân lúc nào Merlo cũng cắn răng đá hết mình, nhiều lúc thấy anh lạc lõng trước một tập thể đa số buông súng. 19 bàn ghi được trong bối cảnh SHB.ĐN rệu rã chưa từng thấy, điều đó càng khẳng định chất vàng ròng của Merlo.

Với cánh phóng viên thể thao ở Đà Nẵng, chẳng lạ gì gia đình nhỏ bé của Merlo. Đấy là cô vợ cực xinh lúc nào cũng bế tiểu thư 2 tuổi ngồi ở khu vực báo chí, cổ vũ ỏm tỏi cho chồng. Merlo cũng luôn hướng về phía vợ con đầu tiên, mỗi khi ghi được bàn thắng. Hết bóng đá, tiền đạo số 1 SHB.ĐN lại lao về tổ ấm của mình vì anh được phép thuê nhà ở riêng. Chuyện ăn chơi là thứ xa xỉ với tiền đạo này. Đã có quá nhiều cám dỗ, trong đó bị đại gia dùng tiền chèo kéo, nhưng Merlo vẫn không rời sông Hàn.

Tác phong chuyên nghiệp, sống có trước sau, đấy là lý do Merlo xứng đáng là tiền đạo số 1 hiện nay. Năm nay mới 26 tuổi,  chắc chắn Merlo vẫn còn muốn viết tiếp trang sử cho riêng mình, rạng rõ hơn.

HỮU QUÝ

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN