thethaovanhoa.vn

Sáu đội bóng Anh "giành giật" hậu vệ Wes Brown

14/01/2011 06:27 GMT+7

Không có được vị trí chính thức ở Man United song Wes Brown vẫn là một món hàng khá “hot” trên thị trường chuyển nhượng.

(TT&VH Online) - Không có được vị trí chính thức ở Man United song Wes Brown vẫn là một món hàng khá “hot” trên thị trường chuyển nhượng.  

Hậu vệ Wes Brown - Ảnh Getty

Sau khi để mất vị trí vào tay đàn em Rafael, Wes Brown được cho là muốn được ra đi để có thể thi đấu thường xuyên hơn. Dù có tiền sử với các ca chấn thương nhưng với kinh nghiệm nhiều năm thi đấu bóng đá đỉnh cao trong màu áo Man Unied, Brown vẫn thu hút được sự quan tâm của nhiều đội bóng ở Anh. Theo thông tin mà tờ Mirror có được, có tới sáu đội bóng ở giải ngoại hạng Anh quan tâm tới hậu vệ đa năng của Man United.

Trong số những đội bóng đang theo đuổi Brown, Tottenham là cái tên sáng giá nhất khi HLV Harry Redknapp đang rất cần một cầu thủ có khả năng đá tốt ở cánh và cả vị trí trung vệ khi cần. Do thương vụ chiêu mộ P. Neville thất bại nên chiến lược gia người Anh càng muốn có Wes Brown hơn nhằm củng cố sức mạnh của đội bóng trong giai đoạn lượt về của mùa giải. Chắc chắn rằng nếu có được sự phục vụ của Brown, Tottenham sẽ có thêm sức mạnh để tham dự các giải đấu như ngoại hạng Anh, Cúp FA và Champions League. Ngoài Tottenham ra, các đội bóng khác như Everton, Sunderland, Newcastle, Birmingham và Blackburn cũng muốn có W. Brown.

Hiện HLV Ferguson đang theo dõi các đề nghị của những đội bóng khác cho Wes Brown và nếu đội bóng nào đưa được ra mức giá đúng với những gì mà Man United muốn, Brown sẽ được phép ra đi. Trước đây, Brown từng được coi là một “thần đồng” của bóng đá Anh khi tài năng phát lộ từ khá sớm. Tại Man United, anh từng giành được nhiều danh hiệu cùng với đội trẻ và đội một của Man United. Tuy nhiên, những chấn thương dai dẳng khiến cho sự nghiệp của Wes Brown chưa bao giờ tỏa sáng thực sự bên hành lang cánh phải của đội bóng chủ sân Old Trafford. Ở cấp độ đội tuyển, Brown chơi trận đầu tiên cho "Tam Sư" trong năm 1999 trước Hungary.

Anh Hiển (Tổng hợp)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN