Đúng 10 năm kể từ ngày rời Brazil để tới lập nghiệp tại châu Âu, Ronaldinho đã trở lại quê nhà, khoác áo Flamengo, với mục tiêu tìm kiếm một suất trong Selecao dự World Cup 2014 trên sân nhà.
Nếu có một cầu thủ Barca nào đã khiến cả khán đài Santiago Bernabeu phải đứng lên vỗ tay thán phục, đó chỉ có thể là Ronaldinho. Những ngày còn đỉnh cao, Ronaldinho có thể làm tất cả, anh đi bóng qua vài cầu thủ đối phương, ghi bàn dễ như đang dạo chơi, chuyền bóng, kiến tạo, buộc cả bốn phía khán đài phải ồ lên kinh ngạc, chơi bóng, biểu diễn, lấy trọn sự yêu mến của cổ động viên cả hai phía. Phù thủy, ảo thuật gia, đôi chân ma thuật… người ta đã từng nói về anh với tất cả những mỹ từ đó.
![]() Ronaldinho chụp ảnh cùng Patricia Amorim, nữ chủ tịch của Flamengo trong lễ ký kết hợp đồng - Ảnh AP |
Anh khởi nghiệp trong màu áo Gremio, sớm tỏa sáng tại giải U17 thế giới tổ chức tại Ai Cập. Từ thành công ấy, chàng trai có khuôn mặt “tươi tắn” này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của các đội bóng từ châu Âu. Năm 2001, Ronaldinho rời quê nhà để gia nhập Paris Saint Germain, và Paris hoa lệ chính là điểm đầu tiên ngôi sao người Brazil bắt đầu hành trình chinh phục trái tim người hâm mộ.
Hành trình tìm lại nụ cười
Những năm tháng trong màu áo Barca là quãng thời gian đẹp nhất trong sự nghiệp của R10. Trong làng bóng đá hiện đại chặt chẽ, đầy toan tính, Ronaldinho như bước ra từ một thế giới khác. Người hâm mộ sẽ không thể quên được hình ảnh anh chàng răng vẩu luôn nở nụ tươi cười rạng rỡ bất kể khi vừa đi bóng qua 4, 5 cầu thủ đối phương hay khi vừa mất bóng hoặc bị phạm lỗi. Với “Phù thủy” người Brazil, dường như được chơi bóng mới là điều quan trọng nhất. Bằng kĩ thuật cá nhân siêu việt, phong cách thi đấu đầy cống hiện nhưng cực kì hiệu quả, Ronaldinho đã làm say lòng không biết bao nhiêu trái tim yêu cái đẹp trên toàn thế giới. Cú sút phạt vào lưới đội tuyển Anh ở World Cup 2002, màn nhảy múa giữa hàng thủ Chelsea hay cú ngả bàn đèn vào lưới Villarreal sẽ mãi là những kiệt tác của bóng đá đẹp.
Sau sự trưởng thành vượt bậc của Lionel Messi, Ronaldinho rời Barcelona để gia nhập AC Milan. Thành Milano hoa lệ, chấn thương liên tục, tuổi tác cùng những cuộc vui thâu đêm đã ảnh hưởng không nhỏ tới phong độ của tuyển thủ Brazil. Anh dần đánh mất tốc độ, sự thanh thoát. Nhưng quan trọng hơn cả, người ta không còn thấy nụ cười của Ronaldinho, khát vọng chiến thắng trong anh đã vội tắt quá sớm. 68 trận khoác áo Milan, Phù thủy chỉ ghi được 20 bàn. Ở tuổi 30, Ronaldinho giờ đã không còn là chính mình. Khi lần lượt Ibrahimovic rồi Cassano gia nhập quân đoàn đỏ - đen cùng chính sách trẻ hóa triệt để của huấn luyện viên Allegri đã khiến Ronaldinho không còn chỗ đứng ở San Siro.
|
Ronaldinho de Assis, 30 tuổi Gremio (1998-2001) 52 trận/24 bàn thắng/0 đường kiến tạo Thành tích: South Cup 1999, Vô địch bang Rio Grande do Sul 1999 Paris St Germain (2001-03) 77 trận/25 bàn/18 đường kiến tạo Thành tích: Intertoto Cup 2001 Barcelona (2003-08) 207 trận/94 bàn/80 đường kiến tạo Thành tích: Vô địch La Liga (2005, 2006), Siêu cúp TBN (2005, 2006), Champions League (2006). AC Milan (2008-10) 82 trận/25 bàn/28 đường kiến tạo Thành tích: 0 Đội tuyển Brazil Thi đấu từ 1999 88 trận/32 bàn Thành tích: VĐTG U17 (1997), Copa America 1999, VĐTG 2002, Confederation cup 2005 Danh hiệu cá nhân Vua phá lưới, Cầu thủ xuất sắc nhất Confederation Cup 1999 Quả bóng vàng thế giới (Don Balón Award) 2004, 2005 Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA (2004, 2005) Tiền đạo xuất sắc nhất châu Âu cấp CLB: 2004-05 Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu cấp CLB: 2004-05 Quả bóng vàng châu Âu: 2005 Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFPro*: 2005, 2006 Đội hình tiêu biểu UEFA: 2003-04, 2004-05, 2005-06 Đội hình tiêu biểu FIFPro: 2004-05, 2005–06, 2006–07 |