thethaovanhoa.vn

Học làm “đại bàng”

13/01/2011 12:32 GMT+7

Mỗi năm thăng một hạng và ở năm thứ 2 dự V-League, HN T&T đã là nhà vô địch V-League. Đội bóng có tuổi đời non trẻ này xứng đáng là một trong những hiện tượng thú vị nhất của làng BĐVN trong 10 năm đầu của thế kỷ 21.

(TT&VH) - Mỗi năm thăng một hạng và ở năm thứ 2 dự V-League, HN T&T đã là nhà vô địch V-League. Đội bóng có tuổi đời non trẻ này xứng đáng là một trong những hiện tượng thú vị nhất của làng BĐVN trong 10 năm đầu của thế kỷ 21.

Câu chuyện của HN T&T làm giới bóng banh VN nghĩ ngay đến tình huống với HA.GL ở những năm đầu BĐVN lên chuyên. Ngay sau khi giành suất thăng hạng V-League, “Gỗ” đã ẵm luôn 2 chức vô địch giải đấu cao nhất VN, sau những đợt chiêu mộ hiền tài rầm rộ nhất từ trước đến nay. Tất cả đều thèm muốn được khoác lên mình bộ áo trắng, và cảm giác như lúc đó, mọi ngả đường đều dẫn về phố núi Pleiku.

HN T&T với bầu Hiển không hẳn đã vồn vã thế. Họ cũng chiêu mộ hiền tài, nhưng một cách vừa phải thôi. Thực tế, lối chơi của đại diện Thủ đô cũng chỉ thực sự có nét, dưới triều đại HLV Phan Thanh Hùng. Và HN T&T đã vô địch mà gần như không có ngôi sao sáng nhất trong đội hình của họ là Lê Công Vinh (chấn thương suốt mùa giải trước), và thành tích ấy dù thế nào cũng phải được thừa nhận. Có lẽ nếu như HP.HN vô địch V-League 2010, họ sẽ không phải mang nhiều điều tiếng như chức vô địch của HN T&T. Nó liên quan đến cái tên SHB.ĐN, một đội bóng khác của bầu Hiển, có đại bản doanh ở miền Trung và là nhà vô địch 2009.


HN.T&T liệu có bảo vệ thành công danh hiệu vô địch V-League?

HN T&T đã thua SHB.ĐN 0 – 2 vào thời điểm mà họ đang cần tích lũy điểm số hơn bao giờ hết để làm cuộc bứt phá trong gian đoạn lượt về V-League 2010. Nó phần nào xóa đi mối hoài nghi về những ân tình giữa 2 đội bóng này. Một sự lặp lại như mùa giải trước đó và vẫn là thuật “3 đi, 3 về” (tức mỗi đội bóng sẽ giành điểm số tối đa, trong trận đấu trên sân nhà, thay vì chỉ có 2 điểm nếu các trận đấu đều kết thúc với tỷ số hòa).

Bất luận thế nào, với chức vô địch V-League 2010, HN T&T bước vào hàng ngũ các đại gia của BĐVN (sánh ngang với HA.GL, B.BD…). Vẫn có câu: “Chỉ đại bàng mới yêu cuộc sống cô độc”. Thầy trò HLV Phan Thanh Hùng sẽ phải chứng minh cho thiên hạ thấy, họ xứng đáng với cái tên gọi ấy, bằng chức vô địch V-League lần thứ 2 liên tiếp, mà không cần bất kỳ sự chống lưng nào từ những yếu tố ngoài chuyên môn.

Khó, nhưng không phải không thể.

CCKM

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN