thethaovanhoa.vn

“Đời tôi thuộc về phố núi”

12/01/2011 13:04 GMT+7

Văn Nhiên không (hoặc chưa từng) nói thế, nhưng Văn Trương thì khẳng định chắc nịch như vậy. Đây là 2 trong số những cầu thủ đã quyết định ký hợp đồng phục vụ - cống hiến (thực ra là gắn bó) trọn đời với phố núi, với đại ngàn.

(TT&VH) - Văn Nhiên không (hoặc chưa từng) nói thế, nhưng Văn Trương thì khẳng định chắc nịch như vậy. Đây là 2 trong số những cầu thủ đã quyết định ký hợp đồng phục vụ - cống hiến (thực ra là gắn bó) trọn đời với phố núi, với đại ngàn.

Khi Ba Đức gọi tôi vào Pleiku và bảo, tôi có muốn chơi cho HA.GL không? Tôi gật đầu luôn”, Văn Trương nhớ lại. Vào thời điểm đó, cựu tuyển thủ U23 QG người Huế còn chưa mãn hạn treo giò của VFF, cũng như FIFA, sau vụ án tiêu cực ở SEA Games 2005.

Văn Trương, cho đến bây giờ vẫn khẳng định, anh mang ơn ông chủ Đoàn Nguyên Đức nhiều, nhiều lắm. “Tôi như được sinh ra lần thứ 2 ở xứ sở này. Tôi hiểu rằng, sự nghiệp của mình dù tốt hay xấu, cũng sẽ thuộc về Hàm Rồng, về Pleiku”, Trương nói thêm.


Văn Trương (trái) đã cam kết gắn bó trọn đời với đội bóng phố núi. Ảnh: Quang Nhựt

Ông chủ HA.GL Group vẫn được ví như một người có tính cách hào sảng, theo kiểu hơi phảng phất chất lãng tử giang hồ. Ngang tàng, nhưng cũng rất tình nghĩa. Bộ tứ cầu thủ người Đồng Tháp gồm Việt Cường, Quý Sửu, Văn Pho và Thanh Bình đã đến Pleiku mà không cần quan tâm mình sẽ được lót tay bao nhiêu (cho 3 năm hợp đồng).

Tất cả chỉ là tiền ứng trước, và sau này một vài người họ có xin thêm, cho đến trước khi được đề nghị gia hạn hợp đồng. Văn Trương cũng thế, với bản hợp đồng đầu tiên đã có giá trị 5 năm (không phí bôi trơn, chỉ có trợ cấp), để rồi bây giờ ký vào cam kết phục vụ trọn đời.

Khi BĐVN lên chuyên với những giá trị kim tiền chi phối rất sâu đậm, cũng đã có không ít những trường hợp bội ước. HA.GL cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh như vậy với cuộc đào thoát hàng loạt thời kỳ hậu vàng son năm 2005. Mới đây nhất, Duy Quang cũng chủ động đề bạt nguyện vọng hạ sơn…

“Cống hiến trọn đời”, đó đơn thuần chỉ là mỹ từ thôi, chứ cuộc sống khó nói trước được điều gì lắm. Nhưng dẫu sao, HA.GL cũng có thể yên tâm phần nào, khi đã có thêm rất nhiều người bày tỏ nguyện vọng muốn gắn bó với nơi này. Phố núi vì thế cũng bớt buồn đi nhiều.

H.A.T

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN