Đêm gala trao giải Quả bóng vàng 2010 đã khép lại trong nỗi buồn tay trắng của những người Tây Ban Nha, những nhà vô địch châu Âu, những nhà vô địch thế giới, những người đang đỉnh trên đỉnh cao của bóng đá.
(TT&VH)- Messi chiến thắng ở cuộc đua của các cầu thủ (nam). Jose Mourinho chiến thắng ở cuộc đua giữa các HLV. Đêm gala trao giải Quả bóng vàng 2010 đã khép lại trong nỗi buồn tay trắng của những người Tây Ban Nha, những nhà vô địch châu Âu, những nhà vô địch thế giới, những người đang đỉnh trên đỉnh cao của bóng đá. Tiền vệ đội tuyển Hà Lan Wesley Sneijder, người đã có một năm đại thành công cả trong màu áo CLB lẫn ĐTQG, thậm chí còn không được góp mặt trong "podium".
Không ai nghi ngờ giá trị của những người chiến thắng trong đêm gala. Messi đã là cầu thủ hay nhất thế giới, đang là cầu thủ hay nhất thế giới và sẽ tiếp tục là cầu thủ hay nhất thế giới. Mourinho vẫn là HLV giàu thành tích nhất trong khoảng 7, 8 năm trở lại đây, và trong năm qua, ông còn đưa Inter tới cú ăn ba vô tiền khoáng hậu. Nhưng nói gì thì nói, năm 2010 vẫn là năm của những người Tây Ban Nha, nếu xét theo tiêu chí truyền thống là thành tích World Cup luôn được đặt lên trên hết. Nếu Cannavaro được tôn vinh vào năm 2006, thì tại sao Xavi hay Iniesta lại không được tôn vinh trong năm 2010? Vậy mà rốt cuộc, đã chẳng có nhà vô địch thế giới nào được xướng tên trên bục chiến thắng.
Trước khi được hợp nhất với giải Balon d'Or, giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất trong năm của FIFA vốn không được đánh giá cao lắm, bởi trong cách thức bầu chọn của giải thưởng ấy (HLV trưởng và đội trưởng bầu) vẫn còn rất nhiều điều bất cập. Và bây giờ thì có thể nói FIFA đã thành công khi truyền sự bất cập ấy sang Balon d'Or. Nhìn từ bản kết quả bỏ phiếu mới được công khai, Messi thậm chí không có mặt trong top 3 nếu Quả bóng Vàng vẫn được quyết định bởi lá phiếu của các nhà báo thể theo trên khắp thế giới. Người chiến thắng chính là Sneijder. Nếu Jose Mourinho chiến thắng "chỉ" vì CLB của ông đoạt cú ăn ba, thì tại sao Sneijder, cũng ăn ba với Inter, lại còn vào Chung kết World Cup, lại không thể?
Bộ ba Messi Xavi Iniesta trong lễ trao giải - Ảnh AP
Thực tế, nếu nhìn vào kết quả thì rất khó để hiểu được đâu là tiêu chí quyết định trong cuộc bầu chọn này. Nếu FIFA muốn tôn vinh thành tích đội tuyển trong năm World Cup, Messi và Jose Mourinho không đủ tư cách bước lên bục chiến thắng. Nếu FIFA muốn tôn vinh thành tích nổi bật của một CLB, Messi không có quyền được có tên, vì Barca của anh chỉ có mỗi chức vô địch Liga và bị chính Inter của Mourinho và Sneijder loại ở bán kết Champions League. Chỉ khi FIFA muốn tôn vinh phong độ nổi bật của một cá nhân trong màu áo CLB và bỏ qua thành tích cuối cùng thì Messi mới xứng đáng chiến thắng. Nhưng xét theo tiêu chí này, ít ra thì Ronaldo, người đã ghi tới 63 bàn trong 62 trận qua, cũng phải có tên trong "podium".
Trong năm World Cup, người chiến thắng cuối cùng không phải là một nhà vô địch thế giới. Cũng không phải là Diego Forlan, cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu được tổ chức trên đất Nam Phi. Nghĩa là World Cup, giải đấu do chính FIFA tổ chức, chẳng có chút ý nghĩa nào trong cuộc đua Quả bóng Vàng, bây giờ đã là “một phần” của FIFA. Vậy rốt cuộc FIFA muốn gì?
Dũng Quyết Sơn