thethaovanhoa.vn

Bữa tiệc nghệ thuật quanh tập thơ 200 triệu

12/01/2011 10:47 GMT+7

Tới dự buổi ra mắt tập thơ "Phim đôi - Tình tự chậm" tối 10/1 của nhà thơ Vi Thùy Linh, nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên thốt lên: "Đúng là cuộc hội tụ của những tinh hoa".

(TT&VH) - Nhà thơ Vi Thuỳ Linh đã tổ chức ra mắt tập Phim đôi - Tình tự chậm tối 10/1. Có lẽ chưa có cuộc ra mắt sách nào lại hội tụ nhiều nghệ sĩ các lĩnh vực đến thế. Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên thốt lên: "Đúng là cuộc hội tụ của những tinh hoa".

Trong cuốn sách, 35 logo tài trợ đủ làm độc giả “chóng mặt”, nhất là những ai chỉ biết bỏ tiền túi hay chờ ngân sách Nhà nước. Tác giả Phim đôi... chủ trương xã hội hóa in ấn, phát hành nhằm cải tạo thói quen thích biếu tặng sách của độc giả cũng như xác lập vị trí của thơ ca trong mối quan tâm của các doanh nghiệp và xã hội. Vi Thùy Linh tỏ ra khéo xoay xở khi lo 200 triệu đồng để in tập thơ cực đẹp, rồi chi 20 triệu làm tiệc 6 món, café, rượu vang mời khách. Có phải “trót” thơ hay, in đẹp, nên phải “sang trọn bộ”, mà Vi Thùy Linh để nhiều tâm sức thế. Được biết, chị đã đầu tư phục trang, vòng, tất, giày mới tinh, cùng với trang phục váy trắng, áo choàng đỏ do nhà tạo mẫu La Hằng thiết kế tặng. Chiếc váy trắng có lớp choàng đỏ dán trên vai để phục vụ thi sĩ thể hiện bài Nói với anh, câu kết “Quỳ trong đêm/ Em cởi mình”, áo choàng đỏ được giật nhẹ, buông xuống chân.

Vi Thùy Linh trình diễn cùng nghệ sĩ violin Lê Tuấn Anh.
Ảnh: Đoàn Khánh Linh

NSƯT Quyền Văn Minh thổi saxophone bản nhạc hai chủ đề Trái tim và nhà thơ cùng Love Story bất hủ của Francis Lai (nhạc sĩ Pháp có dòng máu Việt). Nghệ sĩ violin Lê Tuấn Anh - Trưởng dàn nhạc Nhà hát Nhạc vũ kịch VN đệm violin cho nhà thơ và chơi bản Salut d’amour (Chào tình yêu) của E.Elgar thật quyến rũ.

Tổng đạo diễn Lê Thiết Cương trực tiếp làm MC. Sự trục trặc của micro do Không gian sáng tạo Trung Nguyên khiến buổi biểu diễn không hoàn hảo. Do toàn bộ bàn ghế xếp ra ngoài theo chủ ý của tác giả làm tiệc đứng cho khách tự do dịch chuyển và lại không có mic, nhà thơ bị mệt vì phải cố gắng tăng giọng đọc trong một khán phòng rộng, đông người. Những người yêu thơ Linh chăm chú lắng nghe tác giả thể hiện phẩm chất nghệ sĩ thực sự của mình.

“Tay bo” không mic, Tấn Minh vẫn đắm say “Yêu triền miên từng phút giây” bằng ca khúc Những mùa đông yêu dấu của Đỗ Bảo, chính tác giả đệm piano. Đỗ Bảo được biết đến đầu tiên với vai trò phối khí toàn bộ album Nhật thực (Ngọc Đại/Trần Thu Hà) năm 2002 khi anh 25 tuổi trước khi có Bức thư tình đầu tiên. Vừa hát câu kết “ Và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng”, Tấn Minh vừa ôm Linh, họ là bạn 12 năm.

Cao trào là phần trình diễn xuất thần của Đào Anh Khánh. Không nhạc, không lửa, chỉ bằng động tác chuyển động hình thể và giọng, anh diễn tả sự đau đớn và khao khát của tình yêu, năng lượng của nghệ sĩ perfomance có nghề bậc nhất VN đã lôi cuốn khán giả im lặng theo dõi anh độc diễn 5 phút. Và Vi Thùy Linh hòa cùng anh “Dệt tầm gai”’.

Nguyễn Quang Thiều cảm động “Vi Thùy Linh khiến những người định bỏ thơ đi, phải ngoảnh lại. Thơ cô đẹp, mơ hồ và nóng bỏng, lộng lẫy và tài hoa. Tôi biết cô từ lớp 11 và đến giờ, Linh vẫn là người của thơ. Cô và những người như cô cho tôi những chiếc chìa khóa để mở vào căn phòng thơ rộng lớn”.

Khánh Hiển
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN