thethaovanhoa.vn

Australia đè bẹp Ấn Độ 4-0: Bí ẩn cú đúp của Tim Cahill

12/01/2011 08:20 GMT+7

Người ta đã quá quen với hình ảnh Tim Cahill chạy ra cột cờ góc sân rồi đấm thùm thụp vào nó sau khi ghi một bản thắng (anh đã ăn mừng như thế trong bàn đầu tiên vào lưới Ấn Độ).

(TT&VH) - Người ta đã quá quen với hình ảnh Tim Cahill chạy ra cột cờ góc sân rồi đấm thùm thụp vào nó sau khi ghi một bản thắng (anh đã ăn mừng như thế trong bàn đầu tiên vào lưới Ấn Độ). Nhưng sau khi đem về bàn thứ 4 cho Australia, anh không còn muốn chơi boxing nữa, mà vừa chạy vừa chậm rãi đưa tay phải lên tai làm động tác… nghe điện thoại. Anh chờ ai gọi vậy, Cahill?

Cahill ăn mừng bàn thắng - Ảnh Getty
Không thiếu những tuyển trạch viên trên khắp Thế giới muốn rằng hành động ấy là biểu hiện của một sự mời gọi. Nếu Tim Cahill muốn rời Everton, điện thoại của anh có thể sẽ bị khủng bố đến cháy vi mạch vì những cú điện thoại và những tin nhắn thương lượng để mời về đầu quân. Trước Ấn Độ, Harry Kewell, cầu thủ nổi tiếng nhất một thời của bóng đá Australia, đã thực hiện một siêu phẩm đem về bàn thắng thứ 2 (một cú đá trái phá vào góc xa từ khoảng cách chừng 25 mét), nhưng biểu tượng của đội tuyển Úc bây giờ không còn là của anh nữa. Nó thuộc về Cahill và 2 bàn thắng đơn giản đến vô cảm của anh (một pha đệm bóng cận thành và một cú đánh đầu).

Nhưng cuộc gọi mà Cahill chờ đợi không phải đến từ những người có thể trao cho anh một cơ hội nghề nghiệp tốt hơn: “Tôi đang rao bán trên Ebay một suất du lịch dành cho 2 người. Những người chấp nhận trả tiền, dù họ ở bất cứ đâu trên Thế giới, sẽ đến tham quan CLB Everton, ngồi vào vị trí của tôi để xem một trận đấu, đi ăn tối, xem CLB tập luyện và được tặng áo hoặc giày có chữ ký lưu niệm”.

Hóa ra động lực để khiến anh ghi bàn và bắt ống kính Camera lia vào hình ảnh chiếc ống nghe phone tưởng tượng ấy là tiền. Ok, một cầu thủ triệu phú vẫn có thể sử dụng hình ảnh của mình để kiếm nhiều tiền hơn nữa, nhất là khi anh ta đang trở thành biểu tượng cho một nền bóng đá nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ của mình.

Biểu tượng của bóng đá Australia

Cahill, một học trò tâm đắc của HLV người Hà Lan Guus Hiddink (từng dẫn dắt ĐT Úc từ 2005-2006), sở hữu những phẩm chất mà bất cứ nhà cầm quân nào cũng muốn đội bóng của mình thể hiện được. 16 tuổi (1997), anh xin cha mẹ một mình vượt biển đến chơi bóng chuyên nghiệp ở Anh. Một năm sau, Cahill chơi trận đầu tiên cho Millwall. Năm 2003 là trận chung kết Cúp FA. 2005 là bản hợp đồng với Everton, và thêm một năm là mùa Hè nước Đức không thể quên, khi anh trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn cho ĐT Úc ở World Cup, cũng là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử dự Cúp Thế giới của Úc (3 lần lập công, 2 bàn năm 2006 và 1 năm 2010).

Nghị lực ây, cùng lối chơi hợp lý và giàu sức mạnh của Cahill gắn liền với những biến chuyển của ĐT Úc trong thập niên đầu thế kỷ mới. Không còn đơn thuần là một đội ngũ với nhiều cầu thủ chơi ở nước ngoài nữa, mà là một tập thể thực sự biết hy sinh, chơi một thứ bóng đá hiện đại, đơn giản, nhưng hiệu quả. Họ đánh bại ĐT Ấn Độ với “gam màu” chủ đạo là những tình huống rất đơn giản như thế: Bàn đầu tiên là một pha xuống bóng ở biên phải rồi tạt vào cho Cahill đệm bóng (chỉ mất 3 đường chuyền cho một pha phối hợp hết chiều dọc sân), bàn thứ 2 khai thác khoảng trống ở trung lộ (Kewell sút xa ghi bàn), bàn thứ 3 và thứ 4 là những tình huống treo bóng đánh đầu chính xác.

Tim Cahill là trung tâm của lối chơi ấy, và cú đúp của anh tượng trưng cho sự hiệu quả của lối chơi ấy. Động tác ăn mừng giả nghe điện thoại của anh đơn giản là để chờ đợi người sẵn sàng trả tiền cho vụ chào giá trên Ebay, và số tiền ấy sẽ góp vào quỹ từ thiện ủng hộ các nạn nhân trong vụ lũ lụt đang tàn phá bang Queensland, Úc. Bí ẩn cú đúp và màn ăn mừng lạ mắt chỉ có thế, nhưng hình ảnh nhân văn ấy cũng đủ nói lên rằng hiện tại, không ai xứng đáng trở thành biểu tượng của bóng đá Úc hơn Cahill, dù cú đúp vừa rồi của anh chỉ là những bàn thắng vào lưới Ấn Độ, đội tuyển có thứ hạng thấp nhất trên BXH FIFA (142) trong 16 đội dự Asian Cup 2011.

Ban Cầm

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN