thethaovanhoa.vn

Dự đoán của TT&VH về V-League 2011: “Con vua thì lại làm vua…”

11/01/2011 14:02 GMT+7

“Có thể thấy, tất cả các đội bóng đều rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng. Không có đội bóng nào yếu cả. Với HN T&T, chúng tôi sẽ có 26 trận chung kết ở trước mặt”, HLV Phan Thanh Hùng chia sẻ.

(TT&VH) - “Có thể thấy, tất cả các đội bóng đều rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng. Không có đội bóng nào yếu cả. Với HN T&T, chúng tôi sẽ có 26 trận chung kết ở trước mặt, trên hành trình bảo vệ ngôi vô địch”, HLV trưởng HN T&T, ông Phan Thanh Hùng, thẳng thắn chia sẻ.

Chỉ chục ngày nữa, V-League 2011, giải chuyên nghiệp năm đầu tiên, sau một thập niên chạy thử nghiệm, sẽ khai mạc. TT&VH xin giới thiệu một cái nhìn mang tính tham khảo của về thứ hạng các đội bóng.

1. Sau 2 năm liên tiếp trắng tay, B.BD đã sẵn sàng cho cuộc trở lại, bằng hàng loạt các bản hợp đồng đắt giá, như: Leandro, Joseph Obinna Nwafor, Minh Triết… Cùng với đó, họ đang tiến hành các thủ tục nhập tịch cho Philani, Lee Nguyễn. Nếu mọi kế hoạch đều hoàn thành trước thềm giải đấu chuyên nghiệp tuổi lên 11 khai cuộc, hàng công của đội bóng đất Thủ được đánh giá là khủng nhất V-League 2011. Tiêu chí lấy công bù thủ là điều không cần phải bàn cãi. Nhưng, B.BD vẫn không được đánh giá cao, cho tiêu chí thành tích. Tại sao?

Nó bắt đầu từ cơ chế làm bóng đá “kiểu mới” (chứ không phải kiểu mẫu) của “ê-kip” những người điều hành bóng đá xứ sở này. Chuyên môn: không gì cả; sự am hiểu, am tường: không nốt. Đó là chưa kể đến những chuyện “đằng sau”, liên quan đến chuyển nhượng, “dây nhợ”, khi phần lớn các bản hợp đồng về Thủ Dầu Một mùa này, không xuất phát từ những đề xuất của HLV trưởng Ricardo. Vai trò của cựu HLV ĐT.LA này thực tế đã bị giảm thiểu từ chính cái cách mà lãnh đạo đưa ông về đất Thủ.

2. Không chỉ có mỗi B.BD, HA.GL cũng đang cho thấy họ sẵn sàng soán lại ngôi vương, sau 5 mùa bóng thất lạc. Các bản hợp đồng với Ejike (Nigeria) và đương kim tuyển thủ quốc gia Kenya, Allan Wanga, là những chuyển động đáng chú ý nhất tại đại bản doanh Hàm Rồng. Theo phác thảo của HLV Dusit, cũng như những tiêu chí hướng tới của lãnh đạo đội bóng phố núi, HA.GL sẽ xung trận với 3 mũi công: Ejike – Evaldo – Wanga, với sự đảm bảo về tỷ lệ bóng của “nhạc trưởng” Đoàn Văn Sakda.


 Thứ hạng tại V-League 2011 theo dự đoán của TT&VH. Đồ hoạ: Vĩnh Nguyên

Qua cách mua sắm, có thể thấy HA.GL đang kỳ vọng tất cả vào ngoại binh, sau những mùa bóng bị cho là kém duyên với “Tây”. Và để đảm bảo sự cân đối, “Gỗ” cũng đã gia hạn (hoặc ký thêm) với hàng loạt các trụ cột là cầu thủ nội, tạo thành bộ khung rất lý tưởng. Có những người nguyện gắn bó suốt đời tại phố núi. Được trao cả “thượng phương bảo kiếm”, lần đầu tiên HLV Dusit, cựu danh thủ Thái Lan với sự nghiệp lẫy lừng và rất hiểu bóng đá phố núi, sẽ gánh vác trọng trách của kẻ chinh phục trên vai.

3. Khi B.BD, HA.GL và cả Navibank.SG (đội bóng đã mua đến gần 20 cầu thủ mới)…, đang “chạy đua vũ trang” trên thị trường chuyển nhượng, thì ĐT.LA, SLNA hay V.HP lại hướng tới sự ổn định, bằng những con người muôn đời cũ. Nhưng tại sao chúng tôi không nhắc đến những cái tên này, cho sự thống trị V-League 2011?! Bởi, nếu “đơn thương độc mã”, họ sẽ không thể đọ được với 2 đội bóng của bầu Hiển: HN T&T (ĐKVĐ) và SHB.ĐN (cựu vương), cả về lực cũng như độ kết dính, sự phối hợp ăn ý.

Đã có thông tin hành lang khẳng định, bầu Hiển đang sẵn sàng cho sự trở lại của SHB.ĐN, sau một mùa bóng làm nền. Tất nhiên, người trong cuộc không đồng thuận quan điểm này, vì rằng, thời của HN T&T vẫn chưa qua. Chức vô địch Siêu Cúp QG vừa giành được (sau chiến thắng trước SLNA) là bản “đề-mô” hoàn hảo, cho bước chạy đà của nhà vô địch. Nếu biết tính toán một cách hợp lý, cho việc dàn quân ở cả 3 mặt trận quan trọng, rất nhiều người tin rằng, HLV Phan Thanh Hùng sẽ có chức vô địch V-League thứ 2 trong sự nghiệp huấn luyện cùng đại diện Thủ đô.

Cũng theo quan điểm của chúng tôi, LS Thanh Hóa, TĐCS.ĐT và tân binh V-League, HN.ACB, sẽ là những ứng viên cho suất xuống hạng.

PV

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN