thethaovanhoa.vn

HLV Nhan Thiện Nhân (An Giang): “Chúng tôi làm to chuyện là vì cái chung…”

11/01/2011 09:42 GMT+7

Hôm qua, khi trả lời TT&VH, dù không nói chính xác là khi nào sẽ nộp đơn lên VFF, nhưng ông Nhân vẫn tuyên bố An Giang sẽ làm và thực hiện điều này cho đến cùng.

(TT&VH) - Hôm qua, khi trả lời TT&VH, dù không nói chính xác là khi nào sẽ nộp đơn lên VFF, nhưng ông Nhân vẫn tuyên bố An Giang sẽ làm và thực hiện điều này cho đến cùng. Và theo như “thuyền trưởng” của đội bóng miền Tây Nam Bộ thì An Giang làm điều này không phải vì tức tối hay để cho bõ ghét mà là vì cái chung, vì sự tồn tại của các đội bóng, nhất là các đội bóng nhỏ, không dồi dào kinh phí như An Giang, và đặc biệt là vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam.

* Ông có thể cho biết cụ thể của chuyện này là như thế nào?

- Hôm chúng tôi đi tập huấn ở Vũng Tàu về Trung tâm TDTT Thành Long và được người quản lý của Lucas dẫn anh ta với một cầu thủ nữa tới xin thử việc. Tôi đồng ý, sẵn dịp hôm ấy có trận đấu tập với SG.XT nên tôi bảo nếu chiều nay được thì ký luôn. Dù không quá xuất sắc, nhưng thấy Lucas có tốc độ, sức càn lướt tốt nên chúng tôi quyết định nhận cậu ta. Mọi việc liên quan đến hợp đồng đã được 2 bên thống nhất và Lucas đã đồng ý ký vào bản hợp đồng. Trong thời gian đợi chuyển hợp đồng về An Giang cho lãnh đạo ký và đóng dấu đỏ thì chúng tôi cũng đã ứng tiền tiêu vặt cho Lucacs.

Thế nhưng, mấy hôm sau Lucas bảo ông bầu của anh ta bên Brazil không cho ký hợp đồng nữa và đòi thanh lý sớm hợp đồng để về nước. Chúng tôi không đồng ý, để rồi sau đó Lucas tự ý xách hành lý rời đội. Sau khi xảy ra sự việc, tôi biết cậu ta không về Brazil mà vẫn tiếp tục thuê phòng tại Trung tâm TDTT Thành Long. Và khi An Giang rời khỏi Thành Long thì anh ta mang giày đến tập ở SG.XT và bây giờ là người của đội bóng này, khi hôm 9/1, ở trận đấu thuộc vòng 1/16 Cúp QG – Nhựa Hoa Sen, gặp TĐCS.ĐT trên sân Cao Lãnh, Lucas đã được đăng ký tên trong thành phần dự bị của SG.XT. Danh sách tham dự Cúp QG – Nhựa Hoa Sen 2011 của SG.XT trên website cũng có tên Lucas. Chính vì thế, chúng tôi buộc phải tiến hành làm cho ra lẽ vấn đề này.


 HLV Nhan Thiện Nhân (An Giang) khẳng định sẽ kiên quyết làm cho rõ trắng đen vụ việc của Lucas

* Nhưng có ý kiến cho rằng hợp đồng đã ký giữa An Giang với Lucas chỉ là hợp đồng ghi nhớ nên sẽ không có hiệu lực?

- Ai nói thế? Chúng tôi đang giữ hợp đồng đây, có chữ ký, đóng dấu mộc đỏ đàng hoàng. Và tôi khẳng định, hợp đồng mà chúng tôi đã ký với Lucas là hợp đồng chính thức hẳn hoi, chứ không có sơ bộ, “sơ bạ” gì hết.

* Thế tại sao khi biết Lucas đến với SG.XT, phía An Giang không gửi văn bản lên VFF nhờ can thiệp?

- Lấy gì chứng minh được cậu ta đã ký hợp đồng với SG.XT mà kiến với chả nghị? Hơn nữa, việc không kêu la om xòm vào thời điểm ấy cũng là cách chúng tôi chuẩn bị giải pháp cho mình để hành động một lần cho chuẩn xác.

* Thế khi nào An Giang sẽ thực hiện điều này?

- Chúng tôi chưa thể đưa ra quyết định cuối cùng về thời gian. Hiện chúng tôi đang chờ chỉ đạo từ cấp trên và tiếp tục thu thập chứng cứ, củng cố các giấy tờ liên quan.

* Trong trường hợp này, theo quan điểm của ông, Lucas tự ý làm bậy hay do ai đó đứng phía sau tác động?

- Theo tôi thì trong việc này Lucas bị xúi giục, dụ dỗ bởi ai đó chứ dễ gì một cầu thủ có nhà đại diện hẳn hoi như anh ta lại hành động “gà mờ” như thế? Nói thật, tôi biết ai đứng sau chuyện này hết, nhưng vì không có bằng chứng nên đành chịu, chứ không thì tôi cho đi… hầu tòa. Chúng tôi quyết làm tới nơi tới chốn chuyện này là vì cái chung, vì sự tồn tại của các đội bóng, nhất là với các đội bóng nhỏ như An Giang và đặc biệt là vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam trong tương lai.

* Xin cảm ơn ông!

THIÊN GIANG (Thực hiện)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN