Dù an ninh đã được thắt chặt nhưng ở trận đấu giữa Manchester United và Liverpool diễn ra tối qua (9/1) vẫn có 15 CĐV quá khích bị bắt giữ.
(TT&VH Online)- Dù an ninh đã được thắt chặt nhưng ở trận đấu giữa Manchester United và Liverpool diễn ra tối 9/1 vẫn có 15 CĐV quá khích bị bắt giữ.
Theo tin từ cảnh sát thành phố Manchester, một nhóm gồm 15 hooligan đã bị bắt trong thời gian diễn ra trận đấu giữa Man Utd và Liverpool đêm qua. Những người này bị buộc tội ẩu đả, gây rối trật tự và phá hoại tài sản công cộng.
Dù thời tiết giá rét nhưng không khí ở sân Old Trafford ngày 9/1 luôn hừng hực bởi lượng khán giả ngồi chật kín, kèm theo đó là sự phấn khích của CĐV Liverpool khi họ chào đón sự trở lại của huyền thoại Kenny Dalglish trong vai trò HLV của “The Kop”.
CĐV Liverpool chào đón sự trở lại của Kenny Dalglish- Ảnh Reuters
Không khí trên sân trở nên căng thẳng hơn khi Man United được hưởng penalty ngay phút đầu của trận đấu và đặc biệt là khi tiền vệ Steven Gerrard bị truất quyền thi đấu sau pha vào bóng thô bạo với Michael Carrick. Trước đó, lực lượng cảnh sát đã được tăng cường đến mức tối đa để bảo vệ an ninh trật tự trong thời gian diễn ra trận đấu được coi là “derby nước Anh”. Tuy nhiên, họ vẫn không thể hạn chế được “cái đầu nóng” của những CĐV quá khích.
“Có 15 người đã bị bắt với những tội danh như gây rối trật tự, phá hoại tài sản công. Mọi hành động phá hoại đều bị ngăn chặn và những CĐV quá khích trên sẽ phải chịu trách nhiệm với những gì mình gây ra”, Daily Star dẫn lời sĩ quan cảnh sát Mark Roberts.
Khánh Đan (Tổng hợp)