Từ đầu năm mới 2010, Sevilla chỉ toàn nhận được tin vui. Sự trở lại của Navas giúp họ giành chiến thắng trong trận khai xuân (1-0), trước khi đè bẹp Malaga ở vòng 1/8 Cúp Nhà Vua với tổng tỷ số 8-5.
![]() Demichelis ghi bàn trong trận ra mắt- Ảnh AP |
Ở Anoeta, đội chủ nhà đã hai lần vượt lên dẫn trước sau các pha lập công của Diego Rivas và Joseba Llorente, xen giữa là bàn thắng của Kanoute. Nhưng trong vòng 3 phút của hiệp hai (63-65), Fabiano và Kanoute đã ghi liền hai bàn giúp Sevilla giành chiến thắng thứ tư liên tiếp trên mọi mặt trận. Chuỗi chiến thắng này đã giúp Sevilla tạm leo lên thứ 9 với 26 điểm, đồng thời cứu lấy chiếc ghế của HLV Gregorio Manzano.
Demichelis chính là một trong bốn tân binh được HLV Manuel Pellegrini cho ra sân trận này. Mặc dù vẫn chưa thể giúp Malaga có được chiến thắng, song rõ ràng lối chơi của đội bóng xứ Andalucia đã được cải thiện rất nhiều, đặc biệt là ở khả năng phòng ngự. Đó là một tín hiệu đáng mừng cho Malaga trong cuộc chiến trụ hạng đầy cam go phía trước.
|
Sociedad – Sevilla 2-3 Malaga – Bilbao 1-1 Deportivo – Barca 0-4 |