Cùng bị loại khỏi Cúp Nhà Vua, song tâm trạng của Levante và Valencia khi bước vào trận derby Valencia cổ điển đêm nay lại khác hẳn nhau.
(TT&VH) - Cùng bị loại khỏi Cúp Nhà Vua, song tâm trạng của Levante và Valencia khi bước vào trận derby Valencia cổ điển đêm nay lại khác hẳn nhau. Trong khi người Levante thanh thản chấp nhận thất bại trước Real Madrid và xem trận thắng 2-0 ở lượt về như một món quà, thì người Valencia tới giờ có vẻ vẫn chưa thể nuốt trôi được thất bại cay đắng trước Villarreal ở El Madrigal.
Valencia thiếu cá tính
Bầu không khí trong phòng thay đồ hay trên sân tập của Valencia lúc này là rất u ám. HLV Unai Emery và các cầu thủ, những người đang tự cảm thấy xấu hổ, hoặc cố tỏ ra như thế, luôn thể hiện một bộ mặt lầm lì và dường như việc hoàn thành giáo án tập luyện đối với họ lúc này là một cực hình. Nhưng vẻ thành tâm hối lỗi ấy vẫn chưa đủ khiến các CĐV và các "sếp" động lòng. Trong buổi tập mới nhất, một nhóm CĐV đã giăng lên tấm banner ghi dòng chữ đầy mỉa mai "những kẻ đánh thuê đã có được thứ chúng cần", còn Chủ tịch Manuel Llorente thì chỉ trích đích danh một số cầu thủ mà ông cho là thiếu cá tính và không nỗ lực hết sức vì màu áo "Los Che". Banega, Topal, Mathieu và cả đội phó Vicente là một trong số những kẻ "may mắn" được ông Chủ tịch chiếu cố.
Quả thật, ngay cả những người rộng lượng nhất cũng khó có thể tha thứ cho thầy trò Emery sau những gì mà họ đã làm trong trận "derby mới" ở El Madrigal hồi giữa tuần. Chính xác hơn là trong hiệp 2 trận ấy. Ở hiệp đầu tiên, khách quan mà nói, "Los Che" đã có một màn trình diễn hoàn hảo. Hàng thủ 5 người chơi cực kỳ kín kẽ, hàng tiền vệ tranh chấp quyết liệt và buộc ngòi nổ Borja Valero của đối phương chỉ còn biết chuyền dài, trong khi hàng công cũng chơi đầy ấn tượng, mà dấu ấn tiêu biểu là bàn thắng hai chạm của Soldado. Nhưng vì chủ quan, thiếu quyết tâm, bản lĩnh kém, phản ứng chậm, và nhiều lý do khác, Valencia đã đánh mất tất cả sau giờ nghỉ. Ngay cả một đội bóng đang vật lộn tránh xuống hạng cũng không để thua 4 bàn một cách dễ dàng như Valencia đã thua.

Màn thua ngược ê chề ấy nhắc các quan chức và CĐV Valencia về một vấn đề rất cũ nhưng rất nhức nhối của "Los Che" dưới thời Emery. Bản lĩnh. Trận gặp Villarreal là trận thứ 14 của Valencia-Emery trên sân các đội bóng lớn, và sau thất bại ấy, thành thích của "Los Che" vẫn dừng lại ở 2 trận hòa và 12 trận thua. Vấn đề này kéo theo một vấn đề khác: Valencia không có khả năng tồn tại ở những trận đấu mang tính knock-out. Bắt đầu từ trận thua ngược Real Madrid ở Siêu Cúp 08-09 (thua 2-4 dù đá hơn tới 2 người), Valencia còn có thêm nhiều lần phải đóng vai nạn nhân trong những vở bi kịch mang tên "knock-out": Bị Sevilla loại ở tứ kết Cúp Nhà Vua 08-09, Dinamo Kiev loại ở vòng 1/16 Europa League 08-09, Atletico Madrid loại ở tứ kết Europa League 09-10, tất cả đều vì luật bàn thắng sân khách.
Thêm một lần đau
Levante tất nhiên không thể được xem là một đội bóng lớn. Nhưng trận đấu ở Cuidad de Valencia vẫn được đánh giá là tiềm ẩn cực nhiều rủi ro với thầy trò Emery. Khác với Valencia, đội bóng do HLV đầy cá tính Luis Garcia dẫn dắt đã khởi đầu năm mới khá ấn tượng. Sau khi khiến các nhà đương kim vô địch Barca phải trải qua những giây phút thực sự khó khăn trong trận đấu thuộc vòng 17 Liga cuối tuần trước, Levante, với lối chơi đầy quyết tâm song cũng rất hợp lý, lại tạo được một tiếng vang mới bằng việc đánh bại Real Madrid 2-0. Đúng là ở trận ấy, đối phương chỉ tung vào sân đội hình dự bị do đã thắng tới 8-0 ở lượt đi, song dù gì thì Levante vẫn có thể tự hào rằng họ là một trong hai đội, bên cạnh Barca, đánh bại được đoàn quân kiêu hãnh của Mourinho ở mùa này.
Quyết tâm và sự hứng khởi của Levante, mặt sân như ruộng khoai tây của Cuidad de Valencia, không khí derby sặc mùi thù địch từ các khán đài, các CĐV của Valencia có đủ lý do để e ngại rằng đội bóng của họ sẽ sảy chân thêm một lần nữa. À không, vẫn còn một lý do nữa: Trong 5 lần hành quân tới sân của Levante gần nhất, Valencia thua 3, hòa 1 và chỉ thắng được 1.
Dự đoán: 1-1
V.C
|
Lực lượng Levante: Hậu vệ Javi Venta và tiền đạo Caicedo trở lại sau chấn thương. Valencia: Joaquin bị treo giò. Hậu vệ trái Mathieu chấn thương. Đội hình dự kiến Levante: Munua - Venta, Rodas, Nano, Del Horno - Sergio, Larrea - Valdo, Suarez, Xisco - Caicedo. Valencia: Cesar - Bruno, Navarro, Ricardo Costa, Alba - Banega, Albelda - Pablo, Chori, Mata - Soldado. |