Phiên xử cựu tỉ phú Texas R. Allen Stanford, bị buộc tội đã lừa đảo các nhà đầu tư lấy 7 tỉ USD, đã bị hoãn sau khi chánh án phiên tòa kết luận rằng ông này “không khỏe mạnh về mặt tinh thần” để đối diện với công lý.
Theo kế hoạch, phiên tòa xử Allen Stanford dự kiến diễn ra vào ngày 24/12. Tuy nhiên chánh án David Hittner đã đồng ý hoãn việc xét xử cho tới khi Stanford được chữa xong một số căn bệnh liên quan tới tâm thần, vốn có thể ảnh hưởng tư duy của ông này.
“Có vấn đề về sức khỏe tâm thần”Tỉ phú Stanford thời “hoàng kim”
Chánh án Hittner đưa ra quyết định sau 1 ngày nghe các lý lẽ của bên bào chữa cho Stanford, bao gồm 3 bác sĩ tâm lý đã đưa ra đánh giá rằng ông ta không có đủ sức khỏe tâm thần do bị chấn thương não sau một vụ ẩu đả trong tù hồi tháng 9/2009. 
Các bác sĩ Victor Scarano, Steven Rosenblatt và David Axelrad đã vẽ nên một bức tranh trong đó Stanford là nạn nhân của một căn bệnh trầm cảm và đang đương đầu với các hiệu ứng phụ hình thành từ việc bị thương tổn não, khiến ông ta không thể suy nghĩ một cách rõ ràng thấu đáo như người bình thường, hoặc không thể giúp luật sư chuẩn bị cho phiên tòa.
Họ cũng nói rằng Stanford đã bị người ta cho uống quá mức thuốc Clonazepam chữa trầm cảm và giờ bị nghiện loại thuốc này. Các bác sĩ cũng nói rằng Stanford phải trải qua một quá trình tẩy bớt thuốc Clonazepam và phải được đánh giá lại về khả năng nhận thức trước khi có thể đứng trước tòa lần nữa. Tiến trình này nhanh nhất là 2 tháng hoặc có thể kéo dài hơn.
Chánh án Hittner không nói rõ phiên tòa sẽ bị trì hoãn tới khi nào. Luật sư của Stanford đã đề nghị hoãn ít nhất 2 năm để xử lý các vấn đề y tế và các rắc rối pháp lý còn tồn đọng. Tuy nhiên cơ quan công tố cho rằng đề nghị này “không hợp lý hợp tình”.
Vụ bê bối 7 tỉ đô
Allen Stanford đã từng là ông chủ của 3 công ty kinh doanh "cỡ bự" Stanford Financial Group, Stanford International Bank, Stanford Trust, có trong tay hàng tỷ USD và xếp thứ 605 trong trong danh sách những người giàu nhất thế giới do tạp chí Forbes bầu chọn. Tuy nhiên chỉ vài tháng sau khi "siêu lừa" Bernard Madoff bị buộc tội gây ra vụ lừa đảo đầu tư lớn nhất trong lịch sử, các quan chức Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái (SEC) Mỹ đã tiến hành bố ráp các văn phòng của Allen Stanford và phong tỏa tài khoản các công ty của Stanford. Lý do của nhà chức trách là Stanford đã lừa đảo 7 tỷ USD của các nhà đầu tư.
Dưới sự chỉ đạo của Stanford, ngân hàng Stanford International Bank thuộc quyền quản lý của ông ta và có trụ sở ở quốc đảo Antigua & Barbuda, đã bán ra một lượng chứng chỉ tiền gửi lớn. Stanford trấn an khách hàng bằng việc đưa ra lời hứa rằng tiền gửi của họ sẽ được đầu tư vào các kênh an toàn và mang lại lợi nhuận cao.
Vẫn tươi tỉnh dù sống cảnh tù tội
Nhà chức trách cho biết Stanford còn làm giả các thông tin liên quan tới lịch sử các khoản đầu tư của ngân hàng Stanford và dùng chúng để lừa thêm các nạn nhân đổ tiền cho mình.
Sau khi vụ lừa đảo bị phanh phui, Stanford và 3 cựu quản trị viên của Tập đoàn Tài chính Stanford bị buộc tội đã lừa đảo các nhà đầu tư tới từ 113 quốc gia. Luật sư của Stanford nói rằng ông ta đã điều hành một doanh nghiệp hợp pháp và không lừa đảo ai cả. Stanford và các quản trị viên cũng tuyên bố không có tội với nhiều cáo buộc khác nhau, gồm rửa tiền và chuyển tiền trái phép.
Một “chiêu” mới để lấy lại tự do
Trong động thái mới nhất của Stanford và các luật sư, cơ quan công tố đã cho rằng ông ta chỉ vờ ốm như một cách để ra khỏi tù trong thời gian chờ xét xử.
Công tố viên Gregg Costa dẫn các lá thư điện tử Stanford viết trong tù, các đơn kiện và tranh cãi pháp lý ông ta đưa ra trong thời gian ngồi tù để khẳng định rằng ông ta không hề mất trí. Costa cũng chỉ ra rằng các kiểm tra của bác sĩ Scarano cho thấy Stanford có trí thông minh thuộc loại xuất sắc và khả năng ghi nhớ trên mức trung bình. "Ông ta hẳn nghĩ mình đã nắm được chiếc vé ra khỏi tù thông qua lý lẽ mắc bệnh tâm thần" - Costa nói.
Được biết Stanford đã ngồi tù từ tháng 6/2009 và có nhiều lần tìm cách được đóng tiền thế chân để tại ngoại nhưng không thành. Sau khi phiên tòa được hoãn xử, Ali Fazel, một trong những luật sư của Stanford đã đề nghị chánh án cho phép ông này được tẩy thuốc Clonazepam trong người tại một bệnh viện tư và tiếp tục “phục hồi sức khỏe” ở một căn hộ mà gia đình ông ta bỏ tiền mua. Tuy nhiên cơ quan công tố cho rằng Stanford có nhiều nguy cơ đào tẩu bằng máy bay và đề nghị chữa trị cho ông ta trong một hệ thống nhà tù liên bang. Chánh án Hittner cho biết ông sẽ cân nhắc và ra quyết định về việc Stanford sẽ được chữa trị ra sao trong thời gian tới.