Sven Goran Eriksson, HLV Leicester City hiện tại, sẽ gặp lại đội bóng mà ông từng dẫn dắt trong một mùa giải 2007-08.
* Mancini tái ngộ Leicester.
(TT&VH) - Sven Goran Eriksson, HLV Leicester City hiện tại, sẽ gặp lại đội bóng mà ông từng dẫn dắt trong một mùa giải 2007-08. Nhưng có lẽ vị chiến lược gia 62 tuổi này sẽ chẳng gặp lại người quen nào ngoại trừ cậu học trò cũ Roberto Mancini. Thật trớ trêu khi đó chính là HLV hiện tại của Man City.
Eriksson là người có công gây dựng đội bóng vùng Eastland nhất trong thời kỳ cải cách nửa vời của tỷ phú Thaksin Shinawatra. Tháng 7/2007 ông trở thành người đầu tiên có quốc tịch ngoài Vương quốc Anh dẫn dắt Man City. Một tháng sau, cựu HLV Tam sư đánh bại ĐKVĐ M.U và giúp Man City lọt vào Top 6 trong phần còn lại của lượt đi. Kết thúc mùa giải đó, Man City xếp thứ 9 và giành số điểm cao nhất trong lịch sử của CLB, 55. Dù vậy vị cựu thủ tướng của Thái Lan vẫn phũ phàng loại bỏ Eriksson chỉ sau 1 mùa bóng.
"Họ không bao giờ nói lý do vì sao tôi bị sa thải. Tôi đã hỏi rất nhiều lần nhưng không bao giờ nhận được câu trả lời”, Eriksson nhớ lại, “Dù sao đó cũng là quá khứ. Có lẽ tôi sẽ may mắn hơn nếu đến với (Man) City muộn hơn. Bây giờ họ là đội bóng rất khác".

Phải! Sân City Of Manchester đã thay đổi quá nhiều so với 3 năm trước. Ông chủ mới giàu có hơn. Cầu thủ đẳng cấp và đắt giá hơn. Nhưng vị HLV hiện tại vẫn chỉ là học trò cũ của Eriksson mà thôi. Khi còn là cầu thủ Mancini từng chơi bóng 8 năm tại Sampdoria và Lazio, sau đó làm trợ lý HLV 1 năm dưới thời ông thầy Thụy Điển. Hiện tại hai người đàn ông vẫn nói chuyện điện thoại với nhau hàng tuần.
"Cậu ấy chẳng cần thêm lời khuyên nào nữa. Tôi chưa bao giờ đối đầu với Mancho", Eriksson tiếp tục, "Vì vậy tôi gọi điện và nói "Đến đây với đội hình phụ thôi nhé". Cậu ấy trả lời "Không. Tôi muốn chiến thắng ở trận này". "Ít nhất hãy để Carlos Tevez nghỉ ngơi", tôi nói tiếp. Nhưng cậu ấy vẫn nói không".
Nếu như tối nay Eriksson đối đấu với đội bóng mình từng dẫn dắt thì Mancini cũng gặp lại CLB cuối cùng ông từng thi đấu. Mùa Đông 2001, năm cuối cùng của sự nghiệp cầu thủ, Mancini gia nhập Leicester nhưng chỉ ở lại đến ngày 15/2. Thời gian quá ít ỏi nhưng cũng là đủ để Mancini yêu thích nền bóng đá tại xứ sương mù. Đó là một trong những lý do Mancini chấp nhận thử thách tại Man City.
"Cậu ấy luôn yêu thích bóng đá Anh. Giấc mơ của cậu ấy là được thi đấu tại Anh. Mancini biết về cúp FA và ý nghĩa quan trọng của nó tại đây", Eriksson kết luận, "Và đó sẽ là vấn đề lớn nhất của tôi. Mancho muốn giành chức vô địch ở giải đấu này".
P.V