thethaovanhoa.vn

Vòng 1/8 Cúp Nhà Vua: Những điều điên rồ

08/01/2011 12:05 GMT+7

Real Madrid thúc thủ 0-2 trước đội bóng từng bị họ đè bẹp 8-0 ở lượt đi. Nhưng đó không phải là điều điên rồ nhất ở một vòng 1/8 Cúp Nhà Vua có quá nhiều điều điên rồ năm nay.

(TT&VH)- Real Madrid thúc thủ 0-2 trước đội bóng từng bị họ đè bẹp 8-0 ở lượt đi. Nhưng đó không phải là điều điên rồ nhất ở một vòng 1/8 Cúp Nhà Vua có quá nhiều điều điên rồ năm nay.

Đúng như Jose Mourinho đã nói, trận đấu với Levante là một trận đấu mà Real Madrid có thể thua. Kết quả thắng 8-0 ở trận lượt đi còn hơn cả một sự đảm bảo rằng đội bóng áo Trắng sẽ lần đầu tiên sau 5 năm có mặt ở vòng tứ kết Cúp Nhà Vua, thế nên trận lượt về đơn giản chỉ còn mang tính thủ tục. Đó cũng là cơ hội để những cầu thủ trẻ như Adan, Mateos được hít thở không khí đỉnh cao, để những người vừa bình phục chấn thương như Gago, Kaka tìm lại mình, và để những chuyên gia dự bị như Pedro Leon, Garay, Canales... đỡ "chồn chân chồn tay". Với đội hình chắp vá và mang nặng tính "giải quyết chế độ" ấy, việc Real thua 0-2 trước một Levante vừa khiến Barca khốn khổ có thể khiến người ta nhíu mày, song khó có thể được coi là một điều điên rồ.

Nhưng những trận đấu khác của ngày thứ Năm thì đều thực sự điên rồ. Trên sân của Mallorca, một Almeria đang có dấu hiệu hồi sinh dưới tay tân HLV Oltra đã chơi như... lên đồng và ghi một mạch 4 bàn chỉ trong có 41 phút đầu tiên, trong đó hai bàn đầu được ghi trận đấu chỉ mới trôi đi được 3 phút. Đó vốn đã là một chuyện điên rồ hiếm khi xảy ra, song còn điên rồ hơn nữa là việc Mallorca ghi tới 3 bàn chỉ trong có 7 phút của hiệp 2 (từ 69 đến 76) để làm hồi sinh hi vọng lật ngược tình thế trong các CĐV xứ Đảo. "Rất may" là những kẻ điên rồ rốt cuộc đều phải chết, tỉ số trận đấu dừng lại ở đó và Almeria có lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào tứ kết Cúp Nhà Vua sau chiến thắng có lẽ cũng là lịch sử: 8-6!

Các cầu thủ Villarreal sướng phát điên sau cuộc lội ngược dòng kỳ diệu trước Valencia- Ảnh Getty
Như trận Mallorca-Almeria, trận derby xứ Valencia giữa Villarreal và Valencia có lẽ cũng sẽ còn được nhớ mãi. Valencia, đội đầu tiên có điểm ở El Madrigal mùa này, đã khởi đầu trận đấu cực kỳ thuận lợi với 2 bàn thắng ngay trong hiệp 1 (do công của Banega và Soldado). Do trận lượt đi ở Mestalla có tỉ số hòa 0-0, tỷ số 2-0 ấy đồng nghĩa với việc Villarreal sẽ phải ghi thêm 3 bàn trong hiệp 2 nếu muốn đi tiếp. Nghe có vẻ không tưởng, song rốt cuộc "Tàu ngầm Vàng" đã làm được. Thậm chí còn làm tốt hơn thế. Cazorla, Rossi đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát ngay từ phút 49, Marco Ruben nâng tỉ số lên 3-2 trước khi Rossi ấn định chiến thắng sau 1 pha phản công. Một cuộc lội ngược dòng kỳ diệu. Và điên rồ, với "dấu ấn" cuối cùng là tiền vệ Joaquin chửi trọng tài là "thằng ngu".

Derby Madrid ở tứ kết

Như đã biết từ khi có kết quả phân nhánh, Barca và Real Madrid thuộc hai nhánh khác nhau và do đó chỉ có thể đụng độ nhau ở trận chung kết. Sau vòng 1/8, nhánh của Real Madrid rõ ràng là khắc nghiệt hơn hẳn với sự xuất hiện của Villarreal, Sevilla và Atletico Madrid. Nghĩa là Real Madrid có vào được chung kết cũng phải "trầy vi, tróc vảy", trong Barca có thể từ tốn "tiêu hóa" những cái tên khiêm tốn, trước là đội hạng Nhì Betis và sau là Deportivo hoặc Almeria, trước khi bung sức cho trận cầu quyết định. Tuy nhiên, nhiều cảm xúc hơn cả có lẽ là các CĐV của Atletico Madrid. Ở tứ kết, điều mà không ai trong số họ mong muốn đã xảy ra. Atletico sẽ phải đối đầu với Real Madrid, đối thủ mà rojiblanco chưa từng thắng được trong hơn 1 thập kỷ qua, bất kể là trên sân nhà hay sân khách.

V.C

Kết quả vòng 1/8

Cặp đấu                   Lượt đi     Lượt về     Chung cuộc

Sevilla-Malaga              5-3            3-0               8-3

Cordoba-Deportivo         1-1            1-3               2-4

Barca-Bilbao                 0-0            1-1               1-1*

Betis-Getafe                 1-2            3-1                4-3

Almeria-Mallorca           4-3             4-3               8-6

Valencia-Villarreal         0-0             2-4                2-4

Atletico-Espanyol          1-0             1-1                2-1

Real Madrid-Levante       8-0             0-2               8-2

*: Bilbao bị loại vì luật bàn thắng sân khách.

**: Lượt đi tứ kết diễn ra vào 12/1, lượt về vào 19/1.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN