thethaovanhoa.vn

Lâm Xuyên trở lại với... Ma

08/01/2011 14:17 GMT+7

Sau 5 năm “ẩn dật cày”, tác giả Người vợ ma - Xuyên Lâm đã “tái xuất” với kịch bản mới đang trên sàn tập: Trăng máu. Sau 5 năm “cày cuốc”, Trăng máu có gì để “cạnh tranh” với Người vợ ma cùng do một người viết kịch bản?

(TT&VH) - Như TT&VH đã đưa tin, sau 5 năm “ẩn dật cày”, tác giả Người vợ ma - Xuyên Lâm (tức nhà báo Quang Thi) - đã “tái xuất” với kịch bản mới đang trên sàn tập: Trăng máu. Sau 5 năm “cày cuốc”, liệu Trăng máu có gì để “cạnh tranh” với Người vợ ma cùng do một người viết kịch bản?


Sự thành công của Người vợ ma suốt 5 năm qua gây nhiều áp lực cho Trăng máu
TT&VH có cuộc trò chuyện với nhà báo Quang Thi - tác giả Người vợ ma Trăng máu.

Kịch “ma” đang có xu hướng bão hòa

* Sau thành công của Người vợ ma, thường thì người viết sẽ tìm một đề tài khác để tránh lặp lại chính mình. Vì đâu anh vẫn tiếp tục với... ma? Có phải vì “ma” hiện nay đang rất ăn khách?

- Nhưng nếu người ta đang thành công với một cái gì đó... tại sao người ta phải dừng lại nhỉ? Tôi muốn đi trọn một con đường, một quãng đường, một cảm xúc... khi hết cảm xúc tôi tự biết dừng lại. Tôi rất mê phim Cướp biển Caribê... nhưng sau thành công phần đầu họ có dừng lại đâu?

Lúc viết Người vợ ma tôi đâu có nghĩ nó... thành công đến vậy! Lúc đó, độ năm 2003, tôi nhận thấy sân khấu hài không sớm thì muộn cũng sa vào lối mòn, với những mảng miếng cũ, còn dựa vào tài năng diễn xuất của diễn viên mãi cũng không được. Tôi nghĩ đến một tiết tấu kịch nhanh, được dẫn dắt bởi nhiều bất ngờ, và có nhiều kỹ xảo sân khấu để thêm màu sắc và hỗ trợ diễn viên. Lúc đó, tôi bỗng nhớ đến câu chuyện “người vợ ma” mà tôi bị ám ảnh từ nhỏ, nên viết ra. Thế nên, tôi không nghĩ cái gì thuộc về “ma” đều ăn khách. Đến một ngày nào đó, sân khấu có một câu chuyện cảm động, sâu sắc được chuyển tải bằng một hình thức hấp dẫn, đầy mới mẻ... thì tôi nghĩ sẽ có những hiện tượng như Người vợ ma tiếp theo mà thôi.

* Theo dõi mảng sân khấu, anh thấy kịch ma tại TP.HCM trong năm 2010 đạt “chất lượng” như thế nào so với “cột mốc” khi Người vợ ma xuất hiện?

- Xưa đã có truyện Liêu trai chí dị của Bồ Tùng Linh, bài thơ Con quạ của nhà thơ Edgar Allan Poe... về đề tài âm dương bất hủ. Sân khấu từ thời nghệ sĩ Thanh Nga cũng làm vở “ma”, đã ăn khách. Về sự xuất hiện của nhiều vở ma gần đây, theo tôi là sự khơi dậy một thể loại, cũng như trong văn học có thể nhiều thể loại hiện thực, lãng mạn, khoa học viễn tượng, trinh thám, kinh dị... vậy.



Nhà báo Quang Thi


Nhưng theo tôi, đề tài “ma” đang có xu hướng bão hòa. Vở kịch “ma” tôi thích gần đây là vở Căn hộ 404 (sân khấu SuperBowl). Đạo diễn Hồng Vân đã chủ trương “phá” kinh dị trong Căn hộ 404, để lý giải bằng tâm lý và khoa học về căn bệnh tự kỷ ám thị. Tôi cho rằng đó là một hướng khai thác tươi trẻ, hiện đại, phù hợp xu hướng tương lai. Ngay cả kịch bản Trăng máu (rạp Kim Châu) của tôi, lúc tập thì đạo diễn Hoàng Duẩn và diễn viên Minh Hoàng cũng đều thống nhất là không “hù ma” người xem. Chúng tôi muốn có một câu chuyện vừa hài hước, vừa rùng rợn, kích thích nhưng chắc rằng sẽ không... tắt đèn để nhát ma!

“Trăng máu bị Người vợ ma gây nhiều áp lực”


* Nhiều người bảo rằng anh là người “tiên phong” ở ta trong việc đem ma vô nhà hát. Anh thấy nhận xét này đúng không?

- Tôi nghĩ nhận xét này chưa chính xác. Như đã nói, từ thời nghệ sĩ Thanh Nga đã làm về ma. Trước đây tôi nghe nói cũng có hình thức kịch kinh dị lúc 0 giờ trên truyền hình. Trước Người vợ ma thì sân khấu kịch IDECAF cũng đã làm vở Hạnh phúc trên đồi hoa máu rồi. Nhưng nếu nói thành công của Người vợ ma đã tạo ra một cơn sốt, khơi dậy một trào lưu kinh dị trên màn ảnh, sân khấu như hiện nay... thì tôi đoan chắc là tôi có “góp phần”. Đến nay, Người vợ ma đã diễn gần 900 suất, ở những suất diễn thứ 700 vẫn “cháy vé” như thường. Đi lưu diễn các tỉnh hay tại rạp Kim Châu, sân khấu Phú Nhuận, SuperBowl vẫn thành công.

* Sau 5 năm Người vợ ma “hút khách”, hẳn thu nhập của tác giả kịch bản cũng được “cải thiện” rất nhiều? Nhưng với tác giả trẻ như anh thì điều đó không thể thoát được những áp lực?

- Nếu ai đó nghĩ thu nhập được cải thiện “rất nhiều” thì người đó cũng có thể viết kịch bản sân khấu được rồi. Vì viết kịch bản sân khấu mà nghĩ đến chuyện “phát tài” hẳn phải rất... lãng mạn và giàu trí tưởng tượng.

Sự thành công bao giờ cũng là điều thú vị, ngọt ngào! Với người mới sáng tác như tôi thì thành công ở tác phẩm đầu tay như Người vợ ma tạo được nhiều lợi thế nhưng cũng nhiều áp lực. Tuy nhiên, nếu có bị thất bại đến vỡ nợ như nhà văn H.Balzac lúc đầu thì tôi cũng cố gắng. Sau Người vợ ma, ê-kíp Thái Hòa, Thanh Vân, Kim Huyền... đã có những sáng tạo mới, với những thành công mới. Còn với tôi thì kịch bản Trăng máu là sự trở lại với sân khấu, nên cũng chịu áp lực nhiều do thành công trước đó. Nhưng nhìn vào sự hào hứng của đạo diễn, diễn viên trên sàn tập Trăng máu, tôi cũng hy vọng nhiều! Về khán giả, nhiều người hỏi: “Trăng máu có bằng Người vợ ma không?”, tôi nói: “Lấy Người vợ ma mà so thì... áp lực quá, được một nửa cũng là thích”.

Thanh Kiều (Thực hiện)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN