Trọng tài rơi như sung rụng trong dịp kiểm tra thể lực do bị siết vào tiêu chí FIFA. Các bác giám sát khả kính vẫn phải cầm bút làm bài kiểm tra luật bóng đá.
* 14 trọng tài bị loại vì không đạt yêu cầu về thể lực
(TT&VH) - Trọng tài rơi như sung rụng trong dịp kiểm tra thể lực do bị siết vào tiêu chí FIFA. Các bác giám sát khả kính vẫn phải cầm bút làm bài kiểm tra luật bóng đá. Nhiều vị TT lẫn giám sát sau đợt này đã phải nhìn HĐTT QG nói chung, Chủ tịch Mùi và Ủy viên Đoàn Phú Tấn nói riêng, với ánh mắt e ngại!
*“Méo mặt” vì FIFA
Sáng qua, đợt tập huấn công tác giám sát, TT chuẩn bị cho mùa giải 2011 đã kết thúc bằng những bài học cuối để rồi ai cũng thở hắt nhẹ nhõm. Các giám sát cũng cặm cụi thi lý thuyết về luật bóng đá với 20 câu hỏi bắt buộc. Đấy là điều mới mẻ bởi tiền lệ, lực lượng này đi tập huấn nhưng mang tính du lịch là chính. Sau đó, 27 TT, trợ lý đã được HĐTT QG trao bằng khen, tiền (300.000 đồng/người) cho thành tích ở mùa giải 2010.
![]() Chủ tịch HĐTT QG Nguyễn Văn Mùi |
Năm nay chế độ của TT được cải thiện vượt bậc, ngồi đợi chờ, háo hức đến 5 tháng trời bỗng dưng mất việc vì lý do thể lực còn gì buồn hơn. Nhưng, các vị TT thi trượt nên tự trách mình, thay vì bảo các sếp “ác”.
Có thể xem năm nay, việc HĐTT QG khá đầu tư và thể hiện tính nghiêm túc tại các đợt tập huấn trước mùa giải là dấu hiệu của sự cải tổ đội ngũ cầm cân nảy mực ta. Ngay cả các giám sát, những người được coi tinh thông luật bóng đá nhưng cũng phải kiểm tra lại khả năng nắm bắt và kiến thức luật bóng đá, rõ ràng HĐTTQG cũng hiểu rằng đội ngũ giám sát cũng rất có vấn đề.
Một cuộc cách mạng đã thực sự diễn ra với làng TT nội địa?
*Cháy nhà…
Như vậy, đến lúc kết thúc chiến dịch rèn quân sáng qua, tổng cộng 18 TT đã bị đánh rớt. Đấy rõ ràng là con số biết nói, so với 6 vị (đều làm nhiệm vụ ở giải hạng Nhất) không đạt yêu cầu kiểm tra thể lực đầu mùa giải năm ngoái.
Trong số này, cá biệt như TT trẻ và được đồng nghiệp đánh giá rất cao, Phạm Quốc Dũng (Đồng Tháp), lần thứ 2 không qua nổi để rồi phải cất còi chờ hết giai đoạn 1. Dũng còn trẻ, nhưng nhìn anh này phải lần thứ 7 mới thực hiện thành công nội dung chạy 40m dưới 6 giây 40, suýt ngất đi ở nội dung chạy kết hợp đi bộ 10 vòng sân, ai cũng cám cảnh.
Tham vấn một số TT, nhận được mẫu số chung: nhìn thì ghê gớm nhưng chẳng quá khó vượt qua những bài kiểm tra thể lực nếu như chuẩn bị nghiêm túc. Nghề TT đòi hỏi phải thường xuyên tập luyện thể lực, trau dồi các tố chất, nếu bỏ bê sẽ khó mà làm tốt được nhiệm vụ trong bối cảnh tốc độ trận đấu ngày càng cao.
Lâu nay, dư luận thường trách cầu thủ ăn chơi bừa bãi, nhưng thử hỏi xem TT đã thực sự chuyên nghiệp trong sinh hoạt và ý thức nghề nghiệp. Thực tế, nhìn vào mỗi lần kiểm tra thể lực trước và giữa mùa giải, trừ trường hợp chấn thương phải chịu, hầu hết đều được cho qua. TT lớn tuổi và quan hệ tốt, càng được xuề xòa.
Thế nên, chẳng lạ khi đi vào khuôn khổ, đến 18 vị đã không qua nổi sau 2 đợt thi nghiêm túc. Dư luận có quyền đưa ra kết luận: TT VN không đáp ứng được yêu cầu thể lực ở những mùa trước. Với bóng đá, nếu sức không đảm bảo chắc chắn phản xạ trì trệ, với TT khó đưa ra những quyết định chính xác. Thực tế, nhiều TT lớn tuổi bị người trong nhà phàn nàn yếu thể lực, thậm chí có vị từng phải nghỉ giữa chừng, để TT thứ 4 gánh dùm công việc.
Nghĩ thế càng toát mồ hôi!