thethaovanhoa.vn

Hôm nay Thái Sơn.Quảng Nam làm lễ xuất quân: Ngơ ngác như mất “sổ gạo”

07/01/2011 10:32 GMT+7

Đội bóng đất Quảng có số phận khá đặc biệt so với các gương mặt đang chơi ở giải hạng Nhất thuộc khu vực miền Trung. Sở dĩ nói vậy bởi khán giả của họ đã từng mơ một ngày đội bóng của họ sẽ đổi đời.

(TT&VH) - Đội bóng đất Quảng có số phận khá đặc biệt so với các gương mặt đang chơi ở giải hạng Nhất thuộc khu vực miền Trung. Sở dĩ nói vậy bởi khán giả của họ đã từng mơ một ngày đội bóng của họ sẽ đổi đời. Rốt cuộc, đến tận hôm nay, tất cả những giấc mơ đẹp  vẫn chỉ là trên giấy khiến họ chắc chắn phải ngơ ngác.

Bột kém

Sự tương phản dễ thấy nhất về số phận của đội bóng đất Quảng vẫn giẫm chân tại chỗ, là cứ so sánh với lễ xuất quân của Sài Gòn.Xuân Thành, cùng ông chủ là bầu Thụy, một ngày trước đó. Sài Gòn.Xuân Thành là đội bóng mà bầu Thụy đã vung ra khoảng 100 tỷ để “dọa” thiên hạ sẽ vô địch ngay trong mùa năm nay. Những tuyên bố của bầu Thụy khiến cho bóng đá TP.HCM thêm phần rôm rả bởi lâu nay thể thao vua nơi đây đã nhạt lắm rồi. Thực tình, bóng đá hạng Nhất chẳng quá khó vô địch, nếu ngay từ vạch xuất phát đội bóng có “bột”, có tiền cùng một HLV biết làm tốt công tác tổ chức. HLV Lư Đình Tuấn, Phước Tứ, Đình Luật, Trần Duy Quang, Huỳnh Kesley, Sỹ Mạnh, Thành Trung, chỉ nhắc đến những gương mặt đó thôi người Quảng Nam đã cảm thấy ngậm ngùi về lực lượng của đội bóng mình quá nhạt.


 Với lực lượng hiện có trong tay, rất khó để HLV Mạnh Cường xoay sở ở giải hạng Nhất 2011

Sau chuyến tập huấn tại TPHCM, đội bóng đất Quảng trong tay HLV Nguyễn Mạnh Cường chẳng có gương mặt nào thực sự có chất. Trung vệ Marcelo, dạt từ TT-Huế vào Đà Nẵng rồi lên HA.GL, đến nay đã quá đát. Tiền vệ Moise cũng không phải là gương mặt mới. Carlos mới từ Brazil sang thử thách ở BĐVN, song gì anh đã thể hiện qua các trận đấu tập huấn tại TPHCM vừa qua liệu có quá sức cho sứ mệnh kích hoạt một đội hình thiếu chiều sâu?

Với tư tưởng thay máu triệt để, ngoài ngoại binh, nội binh cũng được bầu Thụy bật đèn xanh cho HLV Nguyễn Mạnh Cường để triển khai chủ trương đó. Hàng loạt cầu thủ hết hạn hợp đồng đã không được giữ lại, ngoài một vài trụ cột như cầu thủ nhập tịch Nguyễn Trung Sơn, tiền vệ Đức Nhật, hậu vệ Tiến Thành, thủ môn Hồng Điệp. Những nội binh được Xuân Thành đưa về hồi giai đoạn 2 năm ngoái cũng lần lượt vào khoác áo Sài Gòn.Xuân Thành, chỉ còn lại mỗi trung vệ Tuấn Vũ.   

Văn Minh, Tuấn Tú, Xuân Quyền, Thế Phong, Đức Nam, Bùi Sĩ Thành, Nguyễn Trí Trọng, đấy là những tên tuổi vừa vào Tam Kỳ, hầu như chẳng gây sự háo hức cho dư luận. Thiếu người, HLV Mạnh Cường cũng phải miễn cưỡng cho phép 3 cầu thủ trẻ từ đội U21 lên thử sức ở đội một, gồm thủ môn Nguyễn Văn Tân, tiền vệ Trần Văn Bửu và tiền đạo Bùi Quốc Thắng.

Tướng Cường làm gì với "kiếm cùn"?

HLV Nguyễn Mạnh Cường vẫn thừa nhận được bầu Thụy trao nhiều quyền để nắm Thái Sơn.Quảng Nam. Tuy vậy, với lực lượng như thế, rất khó cho ông để nhào nặn ra một đội bóng xứng đáng xếp hàng chiếu trên. Ở băng ghế chỉ đạo, sau khi GĐKT Trần Vũ hết hạn biệt phái quay về SHB.ĐN và trợ lý Thái Long nghỉ hưu, chỉ còn 2 trợ lý là Nguyễn Chín và Dương Văn Tuyến. HLV Nguyễn Mạnh Cường vừa có được sự hỗ trợ từ người đồng đội cũ ở Thể Công là trợ lý HLV thủ môn Võ Anh Tuấn, nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để hình thành một BHL cá tính.

Nhưng vấn đề đau đầu nhất với ông Cường lại là không có nhiều tiền như đồng nghiệp Lư Đình Tuấn ở Sài Gòn.Xuân Thành để thực hiện “doping tinh thần” khi cần thiết. Sau khi phải giải trình về số tiền 2 tỷ đồng lạm chi, nhiều khả năng Thái Sơn.Quảng Nam chỉ được giải ngân 1 tỷ để giải quyết hậu quả. Toàn bộ chi phí thử việc cầu thủ mới, tiền lương của các cầu thủ cũ trong 3 tháng 9, 10 và 11 vẫn chưa biết lấy đâu ra để bù vào. Bảo hiểm Thái Sơn cho biết họ chỉ giải quyết  những vấn đề liên quan đến tài chính từ tháng 11/2010, thời điểm họ bắt đầu tiếp nhận, còn trước đó thuộc về trách nhiệm của địa phương.   

Mặc dù, cùng là đội bóng của bầu Thụy, nhưng Thái Sơn.Quảng Nam thua xa về mọi mặt so với Sài Gòn.Xuân Thành. Và nhiều khả năng, họ sẽ trở thành nhân vật phụ, thậm chí làm “tấm bia” phục vụ cho người anh em SG.XT ở giải hạng Nhất năm nay.

HỮU QUÝ

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN