Sau phiên bỏ phiếu tín nhiệm cho chiếc ghế Phó Chủ tịch LĐBĐ châu Á (AFC) diễn ra ở Doha, Qatar, vừa qua, Phó Chủ tịch người Hàn Quốc của FIFA, ông Chung Mong-joon, đã bất ngờ bị lật đổ bởi Hoàng tử trẻ của Jordan.
(TT&VH) - Sau phiên bỏ phiếu tín nhiệm cho chiếc ghế Phó Chủ tịch LĐBĐ châu Á (AFC) diễn ra ở Doha, Qatar, vừa qua, Phó Chủ tịch người Hàn Quốc của FIFA, ông Chung Mong-joon, đã bất ngờ bị lật đổ bởi Hoàng tử trẻ của Jordan.
Các đại biểu của AFC đã quyết định bầu Hoàng tử Ali Bin Al Hussein, con trai Vua Hussein của Jordan, vào chiếc ghế Phó Chủ tịch FIFA, đồng nghĩa với việc đảm nhiệm luôn vai trò Ủy viên FIFA. Mới 35 tuổi, ông sẽ là Ủy viên FIFA trẻ nhất. Sự kiện này là một đòn giáng mạnh vào phe chống đối Chủ tịch Sepp Blatter trong nội bộ Ban chấp hành FIFA. Ông Chung Mong-joon vốn là một đối thủ của Blatter nhiều năm nay, và với chiến thắng của Hoàng tử Ali, vốn được coi là một “đồng minh” thân cận của Blatter, vị Chủ tịch 74 tuổi người Thụy Sĩ có hy vọng lớn vào việc kéo dài thêm một năm nhiệm kỳ của ông. Sự kiện Chung bị lật đổ cũng khiến một quan chức gạo cội khác của FIFA, Chủ tịch AFC, ông Mohammad Bin Hammam, đối thủ lớn nhất của Blatter, mất đi một đồng minh đã 16 năm đảm nhiệm vai trò Ủy viên Ban chấp hành FIFA. Chung từng kêu gọi thay đổi bộ máy lãnh đạo FIFA, mà động thái đầu tiên của sự thay đổi là ở vị trí đầu não của Chủ tịch Sepp Blatter. Ông từng là một nhân vật có ảnh hưởng lớn của bóng đá châu Á, và góp công lớn vào thành công của Hàn Quốc trong chiến dịch đăng cai World Cup 2002.