Gia đình anh Ben Mee đã mua một vườn bách thú bỏ hoang ở Devon, Tây Nam nước Anh, mặc dù họ không hề biết nuôi động vật và không có nhiều tiền. Việc làm đầy mạo hiểm của gia đình này đã được Hollywood đưa lên màn bạc.
Năm nay 45 tuổi, anh Mee từng là một nhà bình luận của tờ DIY, anh trai anh là Duncan (47 tuổi) và mẹ anh là Amelia (76 tuổi). Hồi tháng 8/2006, họ mua công viên động vật học Dartmoor với giá 1,1 triệu bảng. Trước đó công viên này đã rao bán và dự kiến tất cả động vật ở đó sẽ bị “khử” nếu như không có người mua.
Việc mua, tân trang lại khu vườn bách thú và cuộc sống của gia đình anh ở nơi này đã được Mee ghi lại trong cuốn sách We Bought a Zoo. Cuốn sách này đã trở thành tác phẩm best-seller ở Mỹ và hãng phim 20th Century đã mua lại bản quyền làm phim. Dự án điện ảnh này do Cameron Crowe đạo diễn và sẽ có mặt ở rạp chiếu vào cuối năm nay.