Vì Pep không nói rõ hơn, nên thực sự người ta không thể nào hiểu hết ý nghĩa của cái gọi là "có ý nghĩa to lớn với tương lai của đội bóng".
(TT&VH)- Pep Guardiola không dưới một lần nói rằng Cúp Nhà Vua là một giải đấu quan trọng, "có ý nghĩa to lớn với tương lai của đội bóng". Vì Pep không nói rõ hơn, nên thực sự người ta không thể nào hiểu hết ý nghĩa của cái gọi là "có ý nghĩa to lớn với tương lai của đội bóng" (vì các danh hiệu hay vì đó là cơ hội cho các cầu thủ trẻ?). Nhưng điều đó không quá quan trọng. Quan trọng là Pep sẽ chứng minh những gì ông nói không phải để cho vui, bằng cách tung vào sân đội hình mạnh nhất có thể ở San Mames.
"Once gala" trở lại
Ở Tây Ban Nha, "once gala" là từ thường được sử dụng để nói về đội hình mạnh nhất của một đội bóng. Với Barca, "once gala" bao gồm Valdes dưới khung gỗ, Alves, Pique, Puyol, Abidal cho hàng phòng ngự, Busquets, Xavi, Iniesta ở giữa sân, và bộ ba "MVP" Messi, Villa, Pedro trên hàng tiền đạo. Nhưng lúc này, "once gala" của Guardiola còn được gọi bằng một cái tên khác. Đó là "manita team". Lý do: Mỗi khi 11 cầu thủ nói trên cùng xuất hiện trong đội hình xuất phát, Barca đơn giản là quá khủng khiếp, và họ thường kết thúc trận đấu với tỉ số 5-0 ("manita" tiếng TBN có nghĩa là "bàn tay"). Thực tế thì từ đầu mùa, duy nhất Osasuna thoát được thảm cảnh thua 5 trái khi đối mặt với "manita team": Họ chỉ thua... 0-3! Những đối thủ khác, từ Panathinaikos, Sevilla, Real Sociedad tới Real Madrid hay Espanyol, đều không có may mắn ấy.
Bilbao hẳn cũng đang tự cảm thấy mình không may mắn. Trong khi kết quả 0-0 ở lượt đi chưa đảm bảo điều gì, họ sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị thầy trò Guardiola trút cơn thịnh nộ lên đầu ngay trước sự chứng kiến của các khán giả nhà. Pep muốn đưa ra sân "once gala" ở San Mames, và thật tệ là ông có thể làm điều đó. Carles Puyol, người duy nhất có nguy cơ lỡ chuyến đi tới San Mames vì chấn thương trong trận đấu cho Catalunya cuối năm ngoái, đã bình phục kịp lúc. Và như thế, hiện Pep chỉ còn một băn khoăn là tình trạng của Messi, bởi tiền đạo người Argentina trả phép muộn và có thời gian tập luyện ít hơn các đồng đội. Nhưng người Basque không quá hi vọng. Tình thế lúc này không khác lắm so với trước trận tranh Siêu Cúp TBN lượt về giữa Barca với Sevilla. Trận ấy, Messi lập hat-trick.
Guardiola sẽ tung vào sân đội hình mạnh nhất có thể ở San Mames- Ảnh Getty
Trong khi Barca chào đón sự trở lại của những cầu thủ tốt nhất, đội chủ nhà Bilbao bước vào trận đấu lớn đầu tiên của năm mới 2011 trong tình trạng bị tổn thương nghiêm trọng. Niềm tin tổn thương, khi họ vừa để cho Deportivo, vốn “nổi tiếng” là chơi rất tệ trên sân khách, đánh bại ngay tại San Mames trong trận đấu thuộc vòng 17 Liga. Lực lượng cũng tổn thương, khi cả hai trung vệ tốt nhất của họ là San Jose và Amorebieta đều có thể phải vắng mặt. San Jose bị treo giò do nhận thẻ đỏ trực tiếp ở trận gặp Deportivo (Bilbao đã nộp đơn kháng án), còn Amorebieta thì bị cúm. Điều này có nghĩa là Caparros nhiều khả năng sẽ phải sử dụng cặp trung vệ dự phòng Ustaritz-Ocio, vốn không mấy khi được ra sân cùng nhau. Thật khó có hi vọng hàng thủ chắp vá này đứng vững được trước sức ép của “manita team”.
Tỉ số 0-0 trên sân khách ở trận lượt đi về lý thuyết là có lợi cho Bilbao. Song thực ra tỉ số này khiến họ rất khó đá trong trận lượt về. Nên vùng lên đâm thêm một nhát kiếm quyết định, hay cứ tử thủ và cầu mong 120 phút trôi qua thật mau để kéo người Barca tới cuộc đấu súng trên chấm 11m, nơi mà lợi thế không nghiêng hẳn về ai? Nên nhớ là cứ mỗi bàn thắng mà người Barca ghi được, Bilbao sẽ phải “bù đắp” lại bằng 2 bàn thắng…
Dự đoán: 0-2
Việt Cường
Lực lượng Bilbao: Có khả năng mất cả hai trung vệ chính thức là San Jose (treo giò) và Amorebieta (cúm). Barca: Không thiếu cầu thủ nào. Tân binh Afellay có thể ra mắt từ trận này. Đội hình dự kiến Bilbao: Iraizoz - Iraola, Ustaritz, Ocio, Koikili - Javi Martinez, Orbaiz - Susaeta, Gurpegi, Gabilondo - Llorente. Barca: Valdes – Alves, Pique, Milito, Abidal – Busquets, Xavi, Iniesta – Pedro, Messi, Villa. Muốn xem Barca, cắm trại xếp hàng Trận đấu với Barca đêm nay là trận đấu lớn đầu tiên, mà cũng có thể là trận đấu lớn nhất, của Bilbao trong năm 2011, nên không CĐV nào của đội bóng xứ Basque muốn bỏ lỡ cơ hội góp mặt ở San Mames. Tuy nhiên, do số lượng hội viên chính thức của Bilbao, những người được ưu tiên mua vé, quá đông so với sức chứa của sân (số socio là 35.000 người, còn sức chứa của sân là 40.000 chỗ ngồi), chưa kể ban tổ chức còn ưu tiên cho những người... sắp thành socio khác, nên số lượng vé còn lại cho những người xem tự do là rất ít. Chính xác là chỉ có 1.158 vé được bán rộng rãi. Đó là lý do hàng nghìn đã phải cắm trại qua đêm trước cửa bán vé ở sân San Mames trong suốt đêm thứ Hai và sáng ngày thứ Ba.