Chưa kịp vui mừng vì bản hợp đồng với tiền đạo Denni Avdic cuối cùng cũng đã hoàn tất, Bremen đón nhận tin xấu từ Brazil, nơi trung vệ Naldo đang điều trị chấn thương.
(TT&VH)- Chưa kịp vui mừng vì bản hợp đồng với tiền đạo Denni Avdic cuối cùng cũng đã hoàn tất, Bremen đón nhận tin xấu từ Brazil, nơi trung vệ Naldo đang điều trị chấn thương. Nhiều khả năng cầu thủ này sẽ không thể đá bất kỳ một phút nào trong cả mùa giải 2010-2011.
Hôm qua, Avdic đã đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 3 năm rưỡi với Bremen. Mức phí mà đội bóng Đức phải trả cho đối tác Elfsborg ở Thụy Điển không được tiết lộ, nhưng giới thạo tin ở Đức cho hay vào khoảng 2,5 triệu euro. Sau khi hoàn tất vụ chuyển nhượng, Avdic đã bay sang Belek (Thổ Nhĩ Kỳ) để ra mắt Bremen và tập luyện cùng các đồng đội mới, chuẩn bị cho giai đoạn lượt về. Avdic là con trong một gia đình người Bosnia di cư sang Thụy Điển. Anh sinh ra tại Sarajevo nhưng lớn lên ở Huskvarna, nơi tiền đạo cao 1m90 này bắt đầu sự nghiệp cầu thủ. Avdic chỉ thực sự được biết đến, và nhận lời ca ngợi là tài năng đầy triển vọng của bóng đá Thụy Điển, khi gia nhập Elfsborg vào cuối năm 2006. Mùa giải vừa qua, anh đã góp công lớn trong việc giúp Elfsborg đoạt vị trí thứ 4 ở giải vô địch Thụy Điển. Avdic đã 1 lần khoác áo đội tuyển Thụy Điển trong trận giao hữu không chính thức, nên cánh cửa của đội tuyển Bosnia-Herzegovina vẫn mở ra với anh.
Avdic được Bremen xem là sự bổ sung cần thiết, thay thế cho Hugo Almeida, tiền đạo người Bồ Đào Nha vừa chuyển sang khoác áo Besiktas. Tuy nhiên, xét về mặt hiệu quả, quyết định để Almeida ra đi và đón về Avdic bị xem là khá mạo hiểm. Tài năng của tân binh Avdic vẫn còn ở dạng tiềm năng và khả năng thích nghi của cầu thủ này với một giải đấu khó khăn như Bundesliga vẫn còn là dấu hỏi lớn. Bài học của Hamburg với Marcus Berg, Vua phá lưới giải vô địch U-21 châu Âu năm 2009 vẫn còn đó. Berg từng là Vua phá lưới giải vô địch Thụy Điển năm 2007 trong màu áo Goeteborg nhưng sau đó vẫn không thể tỏa sáng ở Bundesliga dù đã có 2 mùa làm quen với sức ép lớn ở giải vô địch Hà Lan, trong màu áo Groningen. Trong khi đó, Almeida lại có nhiều kinh nghiệm, từng có hơn 3 mùa đá cho Bremen cũng như đã chơi 33 trận cho đội tuyển Bồ Đào Nha.
Vấn đề của hàng công dù sao vẫn đơn giản hơn với Bremen, khi họ còn đó Claudio Pizarro, Marko Arnautovic và Sandro Wagner. Tuyến giữa đang là một mối lo lớn của huấn luyện viên Thomas Schaaf, khi đội trưởng Torsten Frings thì đã quá già cho vị trí tiền vệ phòng ngự vốn cần nhiều sức khỏe, còn khoảng trống mà Mesut Oezil để lại vẫn chưa thể lấp đầy. Marko Marin hay Aaron Hunt có thiên hướng hoạt động ở cánh trong khi Felix Kroos lại quá trẻ để có thể đảm nhiệm vai trò dẫn dắt lối chơi như người anh Toni Kroos tại Bayern. Tim Borowski thì lại không phải là mẫu tiền vệ có khả năng sáng tạo, đủ sức điều tiết nhịp độ và phân phối bóng cho các tiền đạo trong những tình huống tấn công của Bremen.
So với Hugo Almeida, Denni Avdic (phải) trẻ hơn nhưng đồng thời cũng thiếu kinh nghiệm hơn- Ảnh AP
Nhưng nặng nề hơn cả vẫn là nhiệm vụ gia cố tuyến phòng ngự, nơi cơn bão chấn thương đã khiến hàng loạt trụ cột của Bremen phải ngồi chơi xơi nước suốt thời gian dài. Từ Brazil, Naldo báo tin rằng chấn thương đầu gối của anh vẫn chưa có dấu hiệu bình phục và trung vệ này khó lòng tránh được một cuộc phẫu thuật nữa để điều trị dứt điểm. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc nhiều khả năng Bremen sẽ mất nốt Naldo trong giai đoạn lượt về, không thể sử dụng trung vệ người Brazil bất kỳ một phút nào trong mùa giải này. Một đồng hương của Naldo là Wesley cũng đang phải vật lộn với chấn thương. Sau 1 tháng điều trị vết thương ở đùi, tiền vệ của Bremen lại dự kiến phải mất thêm 1 tháng để xử lý tổn thương gân.
Bremen là một trong những đội bóng thuộc Bundesliga hội quân muộn nhất sau kỳ nghỉ Đông. Hôm 3/1 vừa qua, thầy trò huấn luyện viên Thomas Schaaf đã đáp chuyến bay sang Belek trong chương trình tập huấn kéo dài 1 tuần trên đất Thổ Nhĩ Kỳ.
Đông Hà