Dù đang mang bầu ở tháng thứ 7 nhưng hôn thê của tiền đạo Peter Crouch vẫn tự tin trút bỏ xiêm y để tạo hình cho trang bìa của tạp chí Glamour số ra vào thứ Năm tới (6/1).
(TT&VH Online)- Dù đang mang bầu ở tháng thứ 7 nhưng hôn thê của tiền đạo Peter Crouch vẫn tự tin trút bỏ xiêm y để tạo hình cho trang bìa của tạp chí Glamour số ra vào thứ Năm tới (6/1).
Bằng chiếc gối mỏng gam màu nhẹ nhàng, Abbey Clancy khéo léo che bụng bầu trong bức ảnh nude cho tạp chí Glamour ấn bản tháng 1. Trong những ngày đầu năm mới, người đẹp 24 tuổi này đã chia sẻ cảm xúc về những chuyện vui buồn đã đến với cô trong năm cũ.
Hồi tháng 8/2010, Abbey Clancy đã phải trải qua cú sốc rất lớn về mặt tình cảm khi chuyện Peter Crouch qua lại với gái làng chơi tuổi teen, Monica Mint ở Tây Ban Nha bị báo chí phanh phui. Chính vì thế mà Abbey lo lắng rằng sự căng thẳng phải chịu đựng khi phát hiện ra mình bị phản bội sẽ ảnh hưởng đến đứa con mà cô đang mang trong bụng. “Tôi lo ngại những áp lực mà mình phải chịu đựng trong thời gian đó sẽ ảnh hưởng tới đứa trẻ. Tôi là người hay nghĩ ngợi nên tôi rất lo điều ấy sẽ xảy ra."
Giải thích về sự im lặng trước báo giới ở thời điểm mà bê bối tình ái của hôn phu Peter Crouch bị phanh phui, chân dài nước Anh cho biết cô muốn giữ kín mọi điều để bản thân không cảm thấy tổn thương. “Tôi không thích cảm giác bị tổn thương. Tôi nghĩ sự đổ vỡ trong hôn nhân của bố mẹ đã ảnh hưởng một phần tới tính cách của mình. Tôi không muốn yếu đuối khi đứng trước mẹ hay bất cứ ai. Tôi không thích khóc lóc khi có những chuyện không hay xảy đến. Dù mọi chuyện tồi tệ thế nào, tôi không nói với ai cả. Chúng tôi thích giữ cuộc sống riêng tư thật sự kín đáo”, tờ The Sun dẫn lời Abbey.

Abbey Clancy trên tạp chí Glamour- Ảnh Mirror
Bà bầu xinh đẹp đã cho hay hiện tại mối quan hệ giữa cô và tiền đạo của Tottenham đã êm thấm trở lại. “Chúng tôi ổn. Mọi chuyện tồi tệ đã qua đi và bây giờ chúng tôi đang chờ đón đứa bé chào đời. Thật lạ khi bạn có thể bước lên từ cuộc sống được cho là hoàn hảo”, vẫn lời Abbey.
Khi được hỏi về khoảnh khắc quen biết với Crouch khi còn là một người phục vụ ở nhà hàng The Living Room, Liverpool, Abbey vui vẻ kể lại: “Tôi nhìn anh ấy từ phía xa. Ngày hôm đó Peter đã ghi bàn trong một trận đấu nên tôi bước đến và nói rằng tôi biết anh ấy vừa ghi bàn. Và tất nhiên là sau đó anh ấy xin số điện thoại của tôi.”
Khánh Đan (Tổng hợp)