HLV trưởng Nam Định Nguyễn Ngọc Hảo than thở như vậy khi nói chuyện với TT&VH về tình cảnh hiện tại của đội bóng thành Nam.
(TT&VH) - HLV trưởng Nam Định Nguyễn Ngọc Hảo than thở như vậy khi nói chuyện với TT&VH về tình cảnh hiện tại của đội bóng thành Nam.
* Nam Định chuẩn bị cho mùa giải mới đến đâu rồi, thưa ông?
- Ôi trời ơi, chưa có tiền. Cứ tập cho vui chứ làm gì có tiền. Chúng tôi chưa biết lương lậu là gì cả.
* Vậy là thời gian qua, BHL và các cầu thủ Nam Định vẫn tập luyện bình thường mà không được nhận lương?
- Đúng vậy. 2 tháng nay chúng tôi làm gì có lương, gian nan lắm.
* Tâm lý cầu thủ chắc giờ đang rất chán nản?
- Không hẳn. Trẻ thì anh em cầu thủ vẫn tập luyện và phấn đấu thôi. Giờ chúng tôi đi làm cho vui chứ lương lậu là phụ thôi.

HLV trưởng Nam Định Nguyễn Ngọc Hảo
* Tình hình tài chính vướng mắc như vậy thì lãnh đạo CLB đã có phương án gì tháo gỡ khó khăn hay chưa?
- Chúng tôi vẫn đang phải tìm, đang phải tháo gỡ nhưng cho đến thời điểm này chưa có gì cụ thể cả.
* Đang gặp khó khăn về tài chính, vậy kế hoạch xây dựng lực lượng, tuyển mộ ngoại binh của Nam Định có lẽ đang gặp nhiều trở ngại?
- Ngoại binh chúng tôi còn một cầu thủ cũ thi đấu từ năm ngoái, đó là Gaspard. Nay kinh phí chưa có nên phải đợi đến khi nào tìm được tài trợ, có kinh phí dồi dào hơn thì mới tính tiếp. Nam Định cần bổ sung cầu thủ có chất lượng nhưng chúng tôi chẳng thể làm gì khi không có tiền.
* Trường hợp Danh Ngọc xin thanh lý hợp đồng đã được giải quyết theo hướng nào rồi vậy thưa ông?
- Chuyện của Danh Ngọc thì phải để VFF trả lời, bạn nên hỏi những người có trách nhiệm ở VFF. VFF sẽ trả lời đền bù như thế nào, mức án kỷ luật ra sao. Kỷ luật như thế nào VFF sẽ quyết định còn với Nam Định, cho dù Danh Ngọc có tập lại vào lúc này thì ít nhất cũng phải sau 6 tháng nữa chúng tôi mới đăng ký vào danh sách thi đấu. Nghỉ bao nhiêu ngày như thế thì đá đấm gì.
* Xin cảm ơn ông!
Thành Đạt (Thực hiện)