thethaovanhoa.vn

Ralf Rangnick chia tay Hoffenheim: Cú sốc đầu năm

03/01/2011 11:41 GMT+7

Trong những ngày đầu tiên của năm 2011, bóng đá Đức vừa chứng kiến một cú sốc lớn khi huấn luyện viên Ralf Rangnick bất ngờ nói lời chia tay với Hoffenheim.

(TT&VH)- Trong những ngày đầu tiên của năm 2011, bóng đá Đức vừa chứng kiến một cú sốc lớn khi huấn luyện viên Ralf Rangnick bất ngờ nói lời chia tay với Hoffenheim. Vụ chuyển nhượng tiền vệ Luiz Gustavo đến Bayern chỉ là giọt nước tràn ly, khiến quan hệ giữa Rangnick và ông chủ Dietmar Hopp chính thức sụp đổ.

Bốn năm rưỡi dưới triều đại Rangnick, Hoffenheim đã trải qua một hành trình với những điều thần kỳ như trong chuyện cổ tích. Từ một đội bóng hạng Ba khi Rangnick đặt chân đến vào mùa Hè năm 2006, Hoffenheim đã hóa thân thành một đội bóng hạng Nhất vào mùa Hè năm 2008. Chỉ trong vòng 2 năm ngắn ngủi, Rangnick đã thăng liền 3 hạng để lần đầu tiên được góp mặt ở sân chơi Bundesliga trong suốt gần 110 năm tồn tại. Đó là thành tích vô cùng hiếm hoi trong lịch sử bóng đá Đức mà mới chỉ có một đội bóng khác từng làm được: Ulm ở giai đoạn 1998-2000. Đặc biệt hơn, dẫn dắt Ulm vào thời điểm đó cũng chính là Rangnick. Với những chiến tích này, Rangnick đã trở thành huấn luyện viên duy nhất từng giúp một đội bóng thăng liền 3 hạng chỉ trong vòng 2 năm, lần lượt với Ulm và Hoffenheim.

Không chỉ giúp Hoffenheim xuất hiện ở sân chơi hạng Nhất mà Rangnick còn biến đội bóng này thành một hiện tượng lạ trong mùa đầu tiên đá ở Bundesliga. Hoffenheim đã giành chức vô địch lượt đi mùa giải 2008-2009 một cách đầy thuyết phục, trong sự hổ thẹn của đương kim vô địch Bayern. Tuy nhiên, do lực lượng mỏng và thiếu kinh nghiệm, Hoffenheim đã bị Wolfsburg qua mặt ở giai đoạn lượt về. Không hề nản lòng, ông chủ Dietmar Hopp - vốn là cựu cầu thủ của Hoffenheim đồng thời là người sáng lập hãng phần mềm SAP nổi tiếng thế giới, tiếp tục đầu tư mạnh tay giúp thầy trò huấn luyện viên Rangnick có thể trụ lại 3 mùa liên tiếp ở Bundesliga với thứ hạng luôn ở trong khu vực an toàn. Cùng hướng về thành công của đội bóng trong tương lai, hồi tháng 5/2010 vừa qua Rangnick đã quyết định gia hạn hợp đồng đến tháng 6/2012.

Huấn luyện viên Ralf Rangnick- Ảnh Reuters
Nhưng mọi thứ đã thay đổi chóng mặt trong mùa Hè vừa qua, ngay sau thời điểm Rangnick ký hợp đồng mới với Hoffenheim. Tỷ phú Hopp bắt đầu xem xét lại chiến lược phát triển, tập trung vào việc thu hồi lại số tiền không nhỏ mà ông đã đầu tư vào Hoffenheim, trong đó có việc mua cầu thủ (khoảng 80 triệu euro) và xây dựng sân vận động Rhein-Neckar hiện đại có sức chứa 30.000 chỗ (60 triệu euro). Chuẩn bị cho mùa giải 2010-2011, lần đầu tiên kể từ khi Rangnick đặc chân đến Hoffenheim, đội bóng này bán nhiều hơn mua. Bất chấp sự can ngăn của Rangnick, Hopp vẫn quyết định bán tiền đạo người Brazil Carlos Eduardo cho Rubin Kazan với giá 20 triệu euro, đồng thời đẩy tiền vệ Maicosuel về Botafogo với giá 4 triệu euro. Tổng cộng, trong mùa Hè năm 2010, Hoffenheim chỉ mất 10,75 triệu euro tiền mua cầu thủ nhưng thu về tới 25,45 triệu euro tiền bán cầu thủ.

Mùa Đông này, mọi chuyện lại tiếp tục tái diễn theo chiều hướng xấu. Không cần tham khảo ý kiến của Rangnick, Hopp vẫn đồng ý bán tiền vệ phòng ngự người Brazil Luiz Gustavo cho Bayern với giá 15 triệu euro. Lúc đầu, vụ chuyển nhượng này dự kiến diễn ra trong mùa Hè tới nhưng sau nhiều lần thuyết phục, Bayern đã có được Gustavo ngay trong mùa Đông này. Dĩ nhiên, Rangnick không thể chịu nổi cách làm việc này, khi ông là huấn luyện viên nhưng lại không hề được đếm xỉa đến trong một vụ chuyển nhượng mà hậu quả của nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến lực lượng cũng như tham vọng của Hoffenheim. Với lòng tự trọng của một người đã làm nghề suốt gần 30 năm qua và tài năng đã được thừa nhận rộng rãi, huấn luyện viên mang biệt danh “Giáo sư” quyết định ra đi trong danh dự.

Hoffenheim hẳn sẽ có lý do để mà lo lắng khi Rangnick ra đi, bởi ai cũng hiểu được vai trò hết sức to lớn của ông trong thành công của đội bóng suốt bốn năm rưỡi vừa qua. Đối thủ của Hoffenheim thì lại cảm thấy vui mừng, bởi họ không chỉ hy vọng loại được một đối thủ nguy hiểm trên đường đua, mà còn có thể tìm được sự thay thế có chất lượng trong trường hợp sa thải huấn luyện viên, như Wolfsburg với nhà cầm quân sắp sửa mất việc Steve McClaren chẳng hạn.

Đông Hà

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN