"Đó là một tình huống phạm lỗi rành rành. Tất cả đều nhìn thấy, trừ trọng tài", HLV Roberto Di Matteo giận dữ sau khi trọng tài chính Chris Foy bỏ qua một quả phạt đền mười mươi.
(TT&VH)- "Đó là một tình huống phạm lỗi rành rành. Tất cả đều nhìn thấy, trừ trọng tài", HLV Roberto Di Matteo giận dữ sau khi trọng tài chính Chris Foy bỏ qua một quả phạt đền mười mươi. Điều đáng nói là nếu Foy đưa ra quyết định chính xác, West Brom đã không đến nỗi trắng tay.
Có thể thông cảm với sự tức giận của Di Matteo vì sau đó, ngay chính Sir Alex cũng thừa nhận rằng Gary Neville đã quá may mắn vì không bị đuổi khỏi sân sau cú vào bóng với Graham Dorrans. Mặc dù Foy đã chính xác khi cho West Brom hưởng quả phạt đền sau đó, nhưng nó không thể khiến các CĐV chủ nhà nguôi giận, nhất là khi cơ hội ấy đã trôi tuột qua mũi giày Odemwingie.
Nhiều người cho rằng M.U đã hưởng quá nhiều may mắn trong trận thắng sít sao vừa rồi, song thực ra, chính họ cũng bị bỏ qua một quả phạt đền. Không lâu sau khi Odemwingie đá hỏng phạt đền, Jerome Thomas đã để bóng chạm vào cánh tay sau đường tạt của Fabio, nhưng trọng tài Foy cũng lại lắc đầu. Nếu trận này M.U mất điểm, chắc chắn Sir Alex sẽ lại phàn nàn, giống như vài ngày trước, khi ông trọng tài Lee Mason đã công nhận bàn thắng gây tranh cãi của Lee Bowyer (Birmingham) vào lưới van der Sar. Trong tình huống ấy, người chuyền bóng cho Bowyer là Zigic vừa phạm lỗi với Rio Ferdinand, vừa chuyền bóng bằng... tay.
Và tối hôm qua, trọng tài Lee Mason lại có một pha xử lý khó hiểu khi cho Chelsea hưởng quả phạt đền trong tình huống tranh bóng mà đáng lẽ Malouda bị thổi phạt chứ không phải trung vệ James Collins. Ở trận này, Mason đã rút khá nhiều thẻ vàng, nhưng đến tình huống Essien phạm lỗi nguy hiểm với Ashley Young trước vạch 16m50 thì ông lại chỉ cho Villa hưởng quả đá phạt.
Điều đáng buồn là những sai lầm của các ông vua sân cỏ vẫn chưa dừng lại ở đó. Trong ngày thứ bảy, Liverpool đã lội ngược dòng thành công để đánh bại Bolton 2-1, song bàn quyết định của Joe Cole lại được ghi trong tư thế việt vị. Trong tình huống này, trọng tài Kevin Friend ở vào một vị trí khó quan sát, nhưng các trợ lý của ông cũng lại không căng cờ. Ở trận Birmingham - Arsenal, tiền vệ Lee Bowyer đã đạp cả vào người hậu vệ Bacary Sagna sau khi anh này ngã xuống, nhưng trọng tài Peter Walter không quan sát được. Hiện BTC đang xem xét lại băng ghi hình và nhiều khả năng Bowyer sẽ bị treo giò 3 trận.
Trọng tài bỏ qua tình huống phạm lỗi của Gary Neville- Ảnh Getty
Trọng tài cũng bị kiệt sức?
Đâu là nguyên nhân dẫn đến những tiếng còi méo trên? Chris Foy là một trọng tài giàu kinh nghiệm của bóng đá Anh và đã có 5 năm cầm còi quốc tế (2002-2007). Tuy nhiên, ở độ tuổi gần ngũ tuần của ông (sinh năm 1962) thì việc tích lũy thể lực để theo kịp tốc độ trận đấu là cả một vấn đề. Bản thân các cầu thủ vốn trẻ khỏe hơn nhiều mà vẫn xuống sức bởi mật độ 2 ngày/trận, huống chi trọng tài. Một thống kê gần đây cho thấy quãng đường trọng tài di chuyển trong một trận đấu không thua gì các cầu thủ, trong khi cầu thủ còn có thể thay thế, chứ trọng tài chính thì không. Đơn cử như trọng tài Alan Wiley, 49 tuổi, vẫn chạy tới 11.039 m trong trận M.U - Sunderland (2-2), chỉ kém 4 cầu thủ M.U mà thôi.
Nhưng có những sai lầm thuộc về sự thiếu quyết đoán và kinh nghiệm. Ngoại trừ một số gương mặt khá quen thuộc như Howard Webb, Mike Dean hay Chris Foy, lực lượng trọng tài ở Premier League còn khá non về tay nghề. Hồi tháng Chín, trọng tài Stuart Attwell từng bị treo còi vô thời hạn vì những lỗi nghiêm trọng, thậm chí là ngớ ngẩn ở trận Sunderland - Liverpool, khi công nhận "bàn thắng ma" của Kuyt. Lâu nay, FA dường như không quan tâm đến việc đào tạo đội ngũ trọng tài, và vì thế, chuyện những ông vua sân cỏ "tầm cỡ" Attwell cầm còi ở Premier League vẫn sẽ tiếp tục diễn ra.
T.C